Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái
Việc tử tế - Ngày đăng : 07:43, 26/11/2012
Không khoa trương hay đòi hỏi bất kỳ một sự đáp đền nào, chị Thủy ở thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn) làm công việc từ thiện giúp người thật giản dị và hết mình.

Ngay từ khi còn nhiều khó khăn, gặp những mảnh đời bất hạnh chị vẫn dang tay cứu giúp, lúc thì bát cơm, manh áo, hoặc nhận hàng chục người thất nghiệp, kinh tế gia đình khó khăn ở địa phương vào làm việc trong doanh nghiệp của gia đình. Năm 2004, Hội Phụ nữ (HPN) thị trấn Phú Thứ thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Nữ doanh nghiệp”. Chị Thủy là một trong những người đầu tiên gia nhập và giữ vai trò Phó Chủ nhiệm CLB. Đây vừa là nơi giúp chị có điều kiện học tập kinh nghiệm trong quản lý, sản xuất, vừa có thể thông qua tổ chức để tìm hiểu và giúp đỡ lâu dài cho nhiều đối tượng khó khăn. Qua CLB, chị đã vận động hội viên quyên góp 4,3 triệu đồng ủng hộ chị Nguyễn Thị Huệ là hội viên CLB mắc bệnh hiểm nghèo. Thấy nhiều chị em cùng gia đình còn phải sống trong những căn nhà dột nát, chị Thủy lại cùng HPN thị trấn chung tay giúp đỡ. Từ năm 2007 - 2011, 5 căn nhà của các chị em đã được xây mới và sửa chữa, chị Thủy ủng hộ hàng chục triệu đồng. Thấy chị Nguyễn Thị Thắng ở khu 2 phải sống trong cảnh nghèo khó, chị Thủy tặng chị Thắng sổ tiết kiệm trị giá 1,5 triệu đồng và nhiều đồ dùng sinh hoạt như chăn, màn, quần áo. Thấy cháu Phí Thanh Tuấn ở khu 2 học giỏi nhưng mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị đã tặng sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng và nhiều sách vở, bút mực cho cháu. Biết bà Nguyễn Thị Tõm ở khu 4 tuổi đã cao, lại sống một mình cô đơn vất vả, chị mua tặng bà bộ chăn, màn. Đầu năm 2012, HPN thị trấn phát động phong trào thi đua “Nối vòng tay nhân ái” với mục đích giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo, chị Thủy đã đứng lên vận động hội viên trong CLB Nữ doanh nghiệp, người thân, bạn bè ủng hộ 32 triệu đồng. Sau cuộc vận động này, chị Thủy nhận thấy, để có thể thường xuyên giúp đỡ những người bất hạnh hơn nữa cần có một kế hoạch cụ thể, có sự chung tay của thật nhiều người. Sau nhiều ngày trăn trở, nhận được sự ủng hộ từ phía chồng và các con, chị thành lập quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo, cô đơn, trẻ em mồ côi. Tháng 6-2012, chị bắt đầu vận động thành lập quỹ. Hai vợ chồng góp 47 triệu đồng, 3 con đóng góp thêm, tổng cộng gia đình chị ủng hộ gần 100 triệu đồng. Chị đến tất cả những gia đình người thân, bà con lối xóm, gọi điện cho anh em, bạn bè trong Nam, ngoài Bắc vận động ủng hộ. Số tiền về quỹ ngày một nhiều hơn. Người ít thì vài trăm nghìn, người nhiều ủng hộ đến hàng chục triệu đồng. Từ quỹ, chị tặng 12 sổ tiết kiệm thường xuyên cho phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn thị trấn, giúp đỡ chị Trương Thị Thuyên ở khu 4 số tiền 7 triệu đồng xây nhà mái ấm tình thương và mua tặng đồ dùng sinh hoạt. Nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, chị đến thăm và tặng quà 5 mẹ liệt sĩ với tổng số tiền 1 triệu đồng... Sau những lần thăm hỏi, tặng quà, số tiền quỹ còn lại là 170 triệu đồng, chị gửi vào ngân hàng. Số tiền lãi hằng tháng được sử dụng để trợ cấp hằng tháng cho những người khó khăn, cần giúp đỡ. Chị Thủy vừa giúp đỡ thêm cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của thị trấn Phú Thứ có việc làm ổn định với mức thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng. Khi hỏi về mong ước của mình, chị Thủy chỉ mong mình không phải làm công việc này nữa. Bởi chỉ khi nào cuộc sống của tất cả mọi người no đủ, không còn khó khăn thì chị mới ngừng việc làm từ thiện của mình. Trước mắt, chị vẫn tiếp tục vận động thành lập quỹ, công khai tài chính với tất cả người tham gia ủng hộ và mở rộng đối tượng giúp đỡ...
Với những việc làm nhân ái của mình, chị Thủy đã được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen, được các cấp HPN và UBND thị trấn Phú Thứ khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo gương Bác.
THANH NGA