Tân Việt đổi mới
Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 07:28, 19/08/2012
Trải qua bao thăng trầm vì bom đạn chiến tranh kể từ ngày giành chính quyền, Tân Việt luôn phấn khởi, tự hào trước những đổi thay vượt bậc của quê hương...

Nhà bia lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thanh Hà tại chùa Vạn Tuế, xã Tân Việt
Xã Tân Việt (Thanh Hà) xưa kia giống như một ốc đảo. Tứ phía bao bọc bởi sông nước nên nơi đây quanh năm lầy lội. Nhiều người mắc bệnh "chân voi, chân đơn" cũng do thường xuyên phải lội nước. Không có trường học, học sinh phải bơi qua sông đi học nhờ ở xã khác. Cho đến bây giờ, lớp người cao tuổi ở Tân Việt vẫn còn nhớ câu ca “Trăm cái tội không bằng chỗ lội làng Côm” nói về những cực khổ vì cảnh đi lại khó khăn của địa phương mình trước đây. Nhưng cũng chính vị trí địa lý như vậy lại tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ Việt Minh hoạt động bí mật và phát triển phong trào cách mạng ở đây.
Theo lịch sử đảng bộ địa phương, trước năm 1945 các hoạt động cách mạng đã diễn ra sôi nổi khắp các thôn, xóm ở Tân Việt. Nhiều địa điểm như chùa Vạn Tuế, nhà ông Cả Giới, nhà ông Lý Giáo... được Huyện bộ Việt Minh Thanh Hà chọn là nơi tổ chức các cuộc họp bí mật. Trong các ngày 21 và 22 -5 -1945, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cung, Tỉnh ủy viên, tại đây đã diễn ra các cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức biểu tình, biểu dương lực lượng Việt Minh từ chợ Nứa (xã Tân An) kéo về huyện lỵ Thanh Hà và họp bàn việc giành chính quyền của huyện và các xã. Ngày 25-5-1945, tại chùa Vạn Tuế, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thanh Hà được thành lập với 3 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhân dân Tân Việt đã tích cực tham gia tước vũ khí, phá kho thóc của Nhật ở bến đò Hương. Đầu tháng 8-1945, lực lượng Việt Minh xã Tân Việt đã tổ chức tuyên truyền, diễn thuyết công khai về 10 chính sách của Việt Minh, đồng thời kêu gọi nhân dân chống phát xít Nhật, không nộp thóc tạ cho Nhật, đoàn kết giúp nhau chống đói. Cuộc diễn thuyết tại sân đình Ngọc Lộ đã được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Người dân Tân Việt, trong đó nhiều gia đình giàu có, khá giả đã tích cực tham gia mua tín phiếu với tổng số tiền 1.300 đồng để ủng hộ Việt Minh, chuẩn bị mọi điều kiện cho Tổng khởi nghĩa. Ngày 21-8, Huyện bộ Việt Minh Thanh Hà tiếp tục mở cuộc họp tại chùa Vạn Tuế bàn kế hoạch tổ chức lực lượng vũ trang cướp chính quyền. Ngày 22-8, từ các thôn, xóm của Tân Việt, từng chiếc thuyền cắm cờ đỏ sao vàng vượt qua cánh đồng nước mênh mông về bến đò Hương tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện. Ngay sau đó, ngày 23-8, Mặt trận Việt Minh xã Tân Việt tập hợp lực lượng tự vệ vũ trang, tổ chức giành chính quyền ở 3 thôn Vạn Tuế, Cam Lộ, Ngọc Lộ, mở ra một thời kỳ mới cho nhân dân, thời kỳ người dân thực sự làm chủ mảnh đất quê hương mình.

Nông thôn Tân Việt ngày một khang trang
Theo ông Nguyễn Tuấn Tiến, 74 tuổi, ở thôn Vạn Tuế, có được diện mạo của quê hương Tân Việt như ngày hôm nay là do Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn biết dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Dẫn chứng cho vấn đề này, trưởng thôn Vạn Tuế, Nguyễn Đắc Hồng cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn thôn đã đầu tư kinh phí hơn 1 tỷ đồng để tôn tạo lại chùa Vạn Tuế, làm hơn 250 m đường nội đồng bằng bê - tông, xây dựng cổng ở 2 xóm Đoàn Kết, Lam Sơn. Trong đó, ngoài đóng góp của nhân dân còn có tiền ủng hộ của con em xa quê. Cách làm của thôn Vạn Tuế là cán bộ thôn, xóm chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán xây dựng các công trình. Sau đó tổ chức họp, lấy ý kiến của nhân dân ở các xóm. Được sự đồng thuận của dân, thôn mới tiến hành triển khai kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, thôn luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công khai minh bạch về tài chính, phát huy quyền giám sát của dân... Tới đây, thôn Vạn Tuế tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất, mở rộng đường làng, phấn đấu xây dựng các tuyến đường của thôn đạt các tiêu chí của nông thôn mới.
Cách làm của thôn Vạn Tuế cũng là cách làm chung của các thôn Cam Lộ, Ngọc Lộ và của xã Tân Việt. Ông Nguyễn Quang Vỹ, 67 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Việt cho biết: "Trải qua bao thăng trầm vì bom đạn chiến tranh kể từ ngày giành chính quyền, chúng tôi luôn phấn khởi, tự hào trước những đổi thay vượt bậc của quê hương Tân Việt hôm nay. Phát huy truyền thống cách mạng chúng tôi quyết tâm xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp, văn minh".
NGUYÊN ANH