"Hội chứng" Euro

Y tế - Sức khỏe - Ngày đăng : 06:11, 24/06/2012

Đêm các ông ấy thức để sống hết mình với bóng đá nên ngày đến nơi làm việc cứ ngáp ngắn, ngáp dài, hiệu quả công việc giảm hẳn...

Vừa bước vào cửa phòng làm việc, chị H. đã che tay ngáp dài. Thấy vậy, chị N. hỏi:

- Đêm qua con lại ốm hay sao mà sáng ra đã ngáp vặt vậy chị?

- Cả đêm qua mình không tài nào chợp mắt được. Nhưng không phải vì con ốm, cũng chẳng phải đây là đêm đầu tiên mất ngủ.

- Sao thế? Chị vốn là người dễ ngủ mà.

- Bình thường là vậy, nhưng từ ngày bước vào kỳ Euro thì tớ thường xuyên mất ngủ.

- Chị trở thành cổ động viên tích cực của môn túc cầu từ bao giờ thế?

-Nào phải mình ham xem bóng đá đâu. Nhưng đêm nào có lịch thi đấu ông xã mình cũng thức xem cho hết, kể cả phần bình luận trước, giữa và kết thúc mỗi trận đấu. Mấy hôm đầu ông ấy còn xem một mình. Sau thấy buồn thì gọi cả cánh đàn ông hàng xóm, rồi mấy ông bạn cùng cơ quan kéo đến nhà hò hét. Cánh họ kéo đến nên mình cũng phải lục tục dậy chuẩn bị cho các ông ấy ít đồ nhắm, chạy ra, chạy vào gần hết cả đêm.

- Chị chiều ông xã quá đấy. Phải em, em cứ ngủ giữ sức, ngày hôm sau còn phải làm việc chứ?

- Có nằm cũng chả ngủ được. Nhà mình tiếng hò la ầm ĩ. Nhà bên, nhà bên nữa cũng thế. Cả phố "ăn, ngủ cùng Euro" mà.

- Kể cũng tài. Nếu con ốm, bảo các ông ấy thức trông con hộ một chốc cũng ngáp ngắn ngáp dài, rồi càu nhàu. Thế mà xem bóng đá thì thức liên miên đêm này qua đêm khác. Hễ nghe chuông báo thức là bật dậy như lò xo.

- Thế mới gọi là đam mê.

- Tôi thì chỉ thấy Euro làm đảo lộn hết cả nhịp sống của các gia đình và cả xã hội, mặt tích cực thì cũng nhiều nhưng cũng không ít hệ lụy- Ông trưởng phòng vừa đi họp về cũng góp chuyện với mấy chị em.

- Hệ lụy gì hả "sếp"?- chị N. tò mò.

- Thì đêm các ông ấy thức để sống hết mình với bóng đá nên ngày đến nơi làm việc cứ ngáp ngắn, ngáp dài, trong giờ làm việc mà khối anh như người mộng du, hiệu quả công việc giảm hẳn. Không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, hiệu quả làm việc của bản thân mà còn "lây" sang cả vợ, con, đồng nghiệp.

- Đúng vậy, giờ đến cơ quan nào cũng thấy cánh đàn ông sôi nổi tán chuyện bóng đá, có khi còn "lẹm" cả thời gian của các cuộc họp vì chủ đề này - chị H. góp lời.

- Đấy là chưa kể, khối anh còn "nướng" cả gia tài vào vụ Euro này nữa chứ - ông trưởng phòng lại nói.
- Em cũng đọc báo thấy công an họ bắt được mấy vụ cá độ trong mùa Euro rồi.

- Thương nhất là các cháu học sinh đang bước vào mùa thi cử, đành phải gác lại niềm yêu thích, háo hức suốt mấy năm chờ đợi. Mà anh cũng là một "fan" của bóng đá. Sao em thấy anh có vẻ "tỉnh táo" quá vậy?

- Đúng là mình cũng rất ham mê bóng đá. Nhưng để bảo đảm giữa niềm đam mê cá nhân mà không ảnh hưởng tới công việc thì phải biết sắp xếp. Mình chỉ xem những trận có những đội mình thích, những bảng được coi là "tử thần". Đặc biệt là dành "sức" cho vòng trong. Chứ trận nào cũng xem hết thì lấy sức đâu mà làm. Không cẩn thận lại vừa đi vừa ngủ rồi không may lại bị tai nạn trên đường đi thì vợ con mất nhờ.

- Đây đúng là bí quyết để sống trong những mùa giải lớn như Euro mà các anh em khác phải học tập - Nhận xét của chị H. được cả phòng chúng tôi cùng đồng tình.

KIM THANH