Chú đã biến câu chuyện hoang đường nhất hành tinh thành sự thật (*)

Các em viết - Ngày đăng : 09:39, 13/05/2012

Hải Dương, ngày 2 tháng 2 năm 2012

Chú Oscar Pistorius (Ô-xca Pi-xtô-ri-út) vô cùng đáng kính!

Một người xuất sắc từng có những giây phút khiến cho cả thế giới phát cuồng như chú hẳn sẽ không mấy ngạc nhiên khi nhận được thư của những người hâm mộ. Điều ngạc nhiên nếu có chắc là vì lá thư này đến từ một đất nước xa xôi. Chú sẽ ngắm nhìn chiếc tem xinh như là cánh bướm phải không? Chiếc tem in hình chùa Một Cột vào mùa sen đang nở! Quê hương của cháu đấy-Việt Nam thân thương!

Chúng cháu đang hưởng ứng cuộc vận động viết thư UPU quốc tế chú ạ. Thực lòng, nếu không có cuộc thi thì dù giàu tưởng tượng đến đâu cháu cũng không hình dung nổi một cơ may được trò chuyện với người mình hâm mộ. Cháu biết đến chú nhờ sự vinh danh vô cùng ấn tượng: "Đôi chân giả chạy nhanh nhất hành tinh". Đôi chân giả sao? Và cháu gõ Google. Mở hình ảnh ra, cháu gặp một khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt sáng đang cười và cánh tay vung lên mạnh mẽ. Chỉ đôi chân là không tương ứng! Không phải thịt xương thì dù làm bằng gì cũng thật phiền toái và đau đớn, cháu biết! Thế nên cháu không kìm lòng được khi hay tin rằng: Từ lúc mới chào đời, chú đã không được may mắn như bao đứa trẻ bình thường khác bởi đôi chân không có xương chày, còn bàn chân thì dị dạng. Để giữ được mạng sống, mới 11 tháng tuổi, chú đã phải lên bàn mổ cắt cụt cả 2 chân, chấp nhận suốt đời bước đi trên đôi chân giả. Nhưng chú không những không gục ngã mà chú còn dám thách thức cả với sự trêu cợt của số phận. "Anh tham gia các cuộc thi khiêu vũ bóng nước, xe đạp leo núi, điều khiển mô-tô, ô-tô, đặc biệt là chạy marathon. Tại giải vô địch Nam Phi năm 2007, Pistorius đã thi đấu với các vận động viên bình thường và về nhì ở cự ly 400m, chỉ sau người về nhất 0,18 giây. Trong các lần tham dự Paralympic (Pa-ra-lim-pích), Pistorius gần như không có đối thủ. Anh đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở cả 3 nội dung thi 100m, 200m và 400m". Báo chí Nam Phi nhắc tới chú với niềm tự hào. Lưỡi dao chạy - bằng nghị lực phi thường, chú đã biến câu chuyện hoang đường nhất hành tinh thành sự thật. Pistorius - tên chú ngân vang trong lòng cháu như một nốt nhạc. Và cháu hiểu, những nốt nhạc như thế phổ lên bài ca cuộc đời này- cuộc đời mà chúng ta đang sống.



Tại giải vô địch Nam Phi năm 2007, Pistorius đã thi đấu với các vận động viên
bình thường và về nhì ở cự ly chạy 400m. Ảnh: Internet


Chú Oscar Pistorius, cảm ơn chú! Chú đã truyền cho cháu niềm tin vào sức mạnh ý chí con người. Chính con người với tinh thần thép và quyết tâm không dời đổi sẽ lập lên kỳ tích. Những thứ này ở cháu mới non nớt và bấy bớt làm sao! Cháu cân đối hình hài, khỏe mạnh đôi chân mà trước bất cứ công việc gì cũng luôn ngần ngại. "Làm thế nào được" là ý nghĩ thường trực khiến cho mọi khát khao, ước tưởng trong cháu trở nên xa vời. Còn chú thì đinh ninh, quả quyết: "Chẳng có gì tôi không làm được".  Suy nghĩ ấy khiến cho mơ ước của chú cụ thể, giản dị làm sao mà cũng xúc động, mãnh liệt làm sao: được tham dự Olympic (Ô-lim-pích) như những người bình thường vì: "tôi không tàn tật, tôi chỉ không có bất cứ chân nào". Cháu học được từ chú cách nhìn đời tích cực, không ca thán để rồi biết quý trọng, nâng niu hơn những gì mình đang có: một thân hình lành lặn và một tuổi trẻ đang bắt đầu. Cháu sẽ sống không phung phí!

Chú Oscar Pistorius à. Olympic mà chú nói đến có phải là Thế vận hội Luân Đôn mùa hè năm 2012? Nơi ấy tung bay lá cờ 5 vòng tròn đan vào nhau như biểu tượng của sự bình đẳng và đoàn kết? Nơi ấy rừng rực ngọn lửa thiêng của khát vọng chiến thắng? Nơi ấy, những cánh chim bồ câu được thả ra tượng trưng cho niềm hy vọng hòa bình? Nơi ấy, những lời thề được hô vang, cam kết tinh thần thể thao cao thượng trong thi đấu? Nơi ấy, những tiếng nhạc quốc ca ngân lên hoành tráng cùng nhịp đập con tim mến yêu tha thiết Tổ quốc mình? Nơi ấy không chỉ sẽ diễn ra cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, là miền sáng phát đi và nhận về nhằm thúc đẩy sự phát triển của con người, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Như nhịp cầu hữu nghị, như ngọn gió nâng cánh ước mơ-một đại hội thể thao như thế là niềm mong đợi của biết bao người? Với cháu, ý nghĩa thiêng liêng nhất mà thế vận hội mang lại chính là niềm hy vọng hòa bình cho nhân loại. Suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm, dân tộc cháu trải qua binh đao, lửa đạn. Hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam đều hiểu giá trị cuộc sống thanh bình mình đang có. Nhưng máu vẫn còn đổ ở nơi này, nơi khác, chương trình thời sự quốc tế vẫn bỏng rát tin tức chiến sự ở Lybia (Li-bi), khu vực Bờ Biển Ngà. Khi những cánh chim bồ câu tung bay trong ngày hội lớn, khát vọng hòa bình được khơi lên, người ta sẽ có những cách khác nhau, những ý tưởng khác nhau để làm cho thế giới này ngày một tốt đẹp hơn, phải không chú? Thế vận hội sắp đến rồi, những cảm xúc khó gọi tên cứ lớn dần lên trong lòng cháu. Cháu rất mong chờ được thấy chú với đôi chân như "của chàng Dế thanh niên cường tráng" băng qua đường đua. Chiến thắng thật quan trọng nhưng không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là chúng ta chiến đấu hết mình! Vì vậy, dù có đạt thành tích ở đường chạy sắp tới hay không, chú cũng là thần tượng của cháu. Ở chú, cháu tìm thấy chân dung một con người biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vươn lên thực hiện hoài bão và mang đến câu chuyện đẹp cho đời!

Cuối cùng, chú Oscar Pistorius ạ, cho dù vì lý do nào đó mà chú không có mặt ở cuộc thi Olympic lần này thì chúng ta cũng vẫn sẽ hò reo, cổ vũ cho Thế vận hội chú nhỉ, vì ý nghĩa nhân văn vô cùng của nó. Còn riêng chú, tất cả những việc chú làm, những điều chú nghĩ đều khơi gợi trong cháu những bài học lớn, những tình cảm đẹp. Diễn đạt bằng lời thế nào cũng là không đủ, khuôn khổ chật hẹp của ngôn từ quả là không chứa nổi sức nặng của tình yêu mến và lòng ngưỡng mộ nơi cháu. Bởi thế, cháu cảm ơn chú một lần nữa. Chúc chú mãi là người hùng trong mắt người hâm mộ.

Fan hâm mộ của chúNGUYỄN THỊ HUYỀN
--------------------
(*) Tác phẩm đoạt giải nhì cuộc thi viết thư quốc tế UPU 41 cấp tỉnh của em Nguyễn Thị Huyền, lớp 9C, Trường THCS Tân Bình (TP Hải Dương). Đầu đề do Báo Hải Dương đặt.