Chỉ vì “tay quen”…
Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 16:01, 30/04/2012
Nhà ông bà có việc gì mà hôm qua tôi thấy ông với bà ấy to tiếng thế? - Ông An hỏi ông Bình khi vừa gặp ông Bình đi thăm đồng về.
- Ối dào! Tại đàn lợn nái nhà tôi ấy mà! - Ông Bình thở dài.
- Sao lại tại đàn lợn nái? Đàn lợn thì có liên quan gì tới việc vợ chồng to tiếng? – ông An ngạc nhiên hỏi?
- Thì là thế này, nhà tôi có đàn lợn nái vừa mới đẻ được tháng nay. Nhưng không hiểu sao, cả tuần nay bị tiêu chảy, thuốc men thế nào cũng không khỏi. Nhìn đàn lợn thì cứ ngày một xọp đi, xót của, bà vợ tôi nghe hết người nọ lại tới người kia mách, hết lá lảu lại chữa bằng thuốc mua ở cửa hàng thú y. Tôi bảo chữa tập trung một loại thì bà ấy chẳng nghe thế là to tiếng.
- Thì ra là thế. Nhà ông nuôi lợn nái cũng được mấy lứa rồi ấy nhỉ?
- Vâng. Những lứa trước cứ xuôi chèo mát mái thì không sao. Lứa này dở chứng ra thế nên chẳng biết làm thế nào.
- Thế đợt vừa rồi nhà ông có tiêm phòng không?
- Không ông ạ! Tôi nghĩ là mọi lần vẫn nuôi không tiêm phòng gì cũng chẳng sao. Nhà lại đâu có nhiều như người ta nuôi cả trang trại? Có một con nái nên tôi chẳng đăng ký tiêm bao giờ.
- Chết ông nghĩ vậy là không được. Bệnh dịch đâu loại trừ nhà nào nuôi nhiều, nuôi ít đâu? Có phải nuôi nhiều dễ bệnh, nuôi ít không bệnh đâu ông? Bệnh dịch bây giờ lại nhiều và rất nguy hiểm. Mà mấy lần chuyển giao khoa học, kỹ thuật nuôi trồng ở thôn tôi cũng chẳng bao giờ thấy ông đi nhỉ...
- Vâng, thì nhà tôi giờ còn có hai người, nuôi ít, cấy cũng ít. Hơn nữa bao nhiêu năm nay vẫn từng ấy công việc: cày, cấy, nuôi, trồng… làm quen rồi... Trước mình làm nào giờ mình làm thế.
- Đi nghe khoa học, kỹ thuật sẽ áp dụng những kiến thức mới vào nuôi trồng. Hữu ích chứ ông. Xã hội hiện đại rồi, nhiều thành tựu mới áp dụng vào sản xuất rất hiệu quả. Hơn nữa, bây giờ lại có nhiều loại bệnh mới trước chưa có. Đi nghe cán bộ kỹ thuật giảng giải học được nhiều cái hay ông ạ! Cứ tay quen mãi không phù hợp nữa rồi…
PHẠM VĂN SINH