Nhu nhược
Đời sống - Ngày đăng : 13:32, 08/04/2012
Giá như chị Thất ăn ở hiền lành, biết trên, biết dưới như bao người phụ nữ khác thì gia đình chị đâu có tan nát như ngày nay.

Anh Thanh là người đàn ông cần cù, ít nói. Qua quá trình công tác, giờ đây anh cũng có chức vụ trong một cơ quan nhà nước. Anh chị đã có hai con, một trai, một gái đều đang học cấp 3. Vợ anh buôn hàng chuyến, kinh tế gia đình cũng không đến nỗi nào. Nhưng chị Thất quả là người đàn bà tham lam, ngược ngạo. Thấy nhà khác làm ăn phát đạt thì chị cựa trời, cựa phách, lồng lộn quát nạt anh, bắt anh bằng mọi cách phải có nhiều tiền đem về cho chị. Chị bắt anh phải lấy xe con của cơ quan đưa chị đi chùa, đi nghỉ mát để hãnh diện với hàng xóm rồi chị bắt anh chèo kéo, vay khéo của anh em cơ quan để xây nhà... Thấy chị thái quá, nhiều lúc anh trả lời: "Tôi không làm được những việc như vậy". Chị nổi xung, đay nghiến anh, rồi tuyên bố xanh rờn: "Tội quái gì, mình là cấp trên phải bắt chúng nó cống nộp" hoặc "để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn nào"... Có lần anh không làm theo chị, chị làm thất điên bát đảo, vứt quần áo đồ đạc của anh ra sân... Vì giữ thể diện, anh không muốn làm to chuyện. Vì sợ hàng xóm và cơ quan biết chuyện họ chê cười cho là anh nhu nhược, sợ vợ nên anh lại lặng lẽ cho qua. Anh cũng đã nhỏ to tâm sự với chị nhưng chị nào có nghe. Đối với các con, chị cũng "võ biền" không kém. Hai con đã lớn, hễ không vừa ý hoặc làm gì trái ý là chị "thượng cẳng chân, hạ thẳng tay" ngay, rồi chị tru tréo: "Lũ chúng bay là lũ ăn hại, đồ toi cơm, đồ vô dụng cũng như thằng bố chúng mày thôi..." Thậm chí, có bạn của con đến chơi, chị cũng không ý tứ gì hết, chửi rủa con thậm tệ, thành thử các cháu dần dần mất bạn.
Thế rồi mưa dầm thấm lâu, cùng với tính cách hung hãn của chị, anh cũng bị khuất phục. Thời gian đó ở quê chị nạn hụi và lô đề rất phổ biến. Chị lao vào chơi đề và hụi như một con thiêu thân, vì như chị phân tích không có gì lãi bằng chơi đề, chơi hụi. Rồi chị đạo diễn anh vay tiền của bạn bè, anh em cơ quan để chị chơi đề và góp hụi. Theo chị đạo diễn, anh còn làm cả một việc "động trời" mà người khác không ai dám làm: đó là lấy tư cách lãnh đạo cơ quan ký giấy vay tiền của tư nhân (với danh nghĩa vay cho cơ quan) đưa về cho chị góp hụi và đánh đề. Đến khi hụi vỡ, tin đồn lan nhanh, các chủ nợ đến đòi nợ anh, khi đó cơ quan mới vỡ lẽ là anh đã mượn danh nghĩa cơ quan vay của tư nhân hàng tỷ đồng. Thế là các chủ nợ đến nhà anh xiết nợ từ nhà cửa, xe, tủ lạnh, những gì đáng giá đều bị các chủ nợ lấy hết. Còn anh thì đang chờ ngày ra vành móng ngựa.
Giá như chị Thất ăn ở hiền lành, biết trên, biết dưới như bao người phụ nữ khác thì gia đình chị đâu có tan nát như ngày nay.
NGÂN HÀ