Hải Dương náo nức vào xuân
Tin tức - Ngày đăng : 23:59, 22/01/2012

Những màn pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa tại Công viên Bạch Đằng. Ảnh Thành Chung
* Tại TP Hải Dương, do tiết trời khá rét kèm mưa nhỏ nên phần đông người dân ra đường đón giao thừa là thanh niên. Những chiếc áo ấm dày cộm khoác lên người không làm giảm đi niềm hân hoan trên mặt các bạn trẻ.

Tuy trời mưa rét nhưng các bạn trẻ vẫn đổ về khu vực Công viên Bạch Đằng xem bắn pháo hoa. Ảnh: Thành Chung
Đại tá Đinh Văn Truy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, năm nay có sự thay đổi về chủng loại pháo hoa, tạo nhiều màu sắc, kiểu dáng đẹp mắt hơn.

Màn pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường 30-10. Ảnh Tiến Huy
Có khá nhiều người nước ngoài cũng hòa mình với người dân Việt trong đêm giao thừa thiêng liêng này. Một số người cũng len mình, chen chân vào những khu vực bắn pháo hoa của Công viên Bạch Đằng, nôn nao chờ đón giây phút bầu trời sáng rực với muôn sắc, muôn màu.
* Chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn, trung tâm của 25 xã, thị trấn của huyện Thanh Hà được trang hoàng cờ hoa, băng-rôn, khẩu ngữ, đèn lồng lộng lẫy. Để chuẩn bị cho người dân vui xuân, huyện đã tổ chức đốt cây bông, liên hoan văn nghệ từ tối 26 tết.

Ngay từ chiều 29 Tết, người dân Thanh Hà đã đi mua càng lộc cầu may. Ảnh Hồng Hạnh
Đêm giao thừa, mặc dù thời tiết lạnh kèm theo mưa nhỏ, nhưng người dân vẫn đổ ra đường chơi Tết. Ai ai cũng háo hức chờ tới thời khắc chuyển giao sang năm Nhâm Thìn, hy vọng một năm mới nhiều may mắn. Lãnh đạo huyện đi thăm, chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn như: Bệnh viện Đa khoa huyện, Ban Chỉ huy quân sự, Công an, Trung tâm y tế huyện…

Đào bày bán khá nhiều vào cuối giờ chiều ngày 29 Tết ở Gia Lộc, giá cũng giảm mạnh. Ảnh: Lan Anh
* Tại Bình Giang, không khí đón xuân tại trung tâm thị trấn Kẻ Sặt không đông bằng năm trước do ảnh hưởng của trời rét và mưa phùn. Trên các tuyến đường chính của thị trấn có nhiều người cùng nhau ra đường mua cành lộc cầu may đầu năm mới. Nhân đón năm mới Nhâm Thìn, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Kẻ Sặt và xã Hưng Thịnh. Xuân mới, toàn huyện Bình Giang phấn đấu đạt nhiều thành tích về kinh tế, xã hội, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.
* Theo PV Danh Trung, mặc dù trời mưa rét nhưng không khí chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn ở huyện Tứ Kỳ diễn ra khá nhộn nhịp. Ở các cửa hàng bán lương thực, thực phẩm, điểm bán đào, quất, hoa, đông đảo người dân đến mua sắm. Năm nay, các điểm bán quất có nhiều cây đẹp, giá cả hợp lý, bình quân 200-300 nghìn đồng/cây. Ngày cuối cùng của năm cũ, lượng hàng tiêu thụ trên địa bàn thị trấn tăng khá. Đặc biệt, nhiều cửa hàng bán bánh kẹo hầu như hết hàng. Trong đó, quất, đào đến khoảng 18 giờ đã tiêu thụ hết.

Ảnh: Danh Trung
Chiều và tối 29 Tết, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ đi thăm hỏi, động viên, chúc Tết các cơ quan, đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Bệnh viên Đa khoa, Chi nhánh Điện lực và UBND thị trấn.
* PV Vị Thủy cho biết, sáng 29 Tết, tại một số trung tâm mua sắm của huyện Thanh Miện như chợ Neo (thị trấn Thanh Miện), chợ Phù Tải (xã Thanh Giang), chợ Thông (xã Đoàn Tùng), chợ Từ (xã Đoàn Kết), chợ Xá (xã Hồng Quang)... không khí mua sắm vẫn khá tấp nập. Người dân tranh thủ mua sắm trong phiên chợ cuối cùng của năm cũ. Theo ghi nhận của phóng viên, những mặt hàng như quất cảnh, đào, bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt... được nhiều người dân tìm mua. Thời điểm này không còn đào, quất đẹp, nên giá giảm khá nhiều. Tại chợ Neo, một cây đào thế được bán với giá dao động từ 120-150 nghìn đồng, giảm 50 – 70 nghìn đồng/cây. Một cây quất nhỏ có giá khoảng 120 nghìn đồng, giảm 40 nghìn đồng/cây. Nếu như rau giá không tăng nhiều thì thịt các loại lại tăng khá mạnh, nhu cầu của người dân lớn. Tại chợ Thông, thịt bò ngon tăng khoảng 50 nghìn đồng/kg, gà ta loại ngon tăng 45 nghìn đồng/kg, cá tăng 25 nghìn đồng/kg...
Trưa ngày 29 Tết, trời ngớt mưa, thời tiết khô ráo nên nhu cầu rửa xe tăng vọt. Mỗi cửa hàng có hàng chục xe xếp hàng chờ tới lượt. Vì thế, giá rửa 1 chiếc xe cũng tăng gấp 2 – 3 lần, từ 20 – 25 nghìn đồng/chiếc, nhưng không vì thế mà nhu cầu của người dân giảm xuống. Anh Vũ Văn Hạnh, chủ cửa hàng sửa chữa xe máy ở phố Trương (xã Lam Sơn) cho biết, từ sáng tới giờ tôi đã rửa được khoảng gần 30 chiếc. Nếu ngày thường tôi lấy 10 nghìn, thì hôm nay tăng lên 20-25 nghìn. Đến khoảng 6 giờ chiều, các cửa hàng rửa xe vẫn tấp nập, bởi mọi người không ai muốn đón năm mới với một chiếc xe bẩn.
* PV Việt Cường từ Chí Linh cho biết, trước thời khắc giao thừa, lãnh đạo thị xã Chí Linh đi chúc Tết một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Hoạt động văn nghệ đêm giao thừa ở Chí Linh. Ảnh: Việt Cường

Ảnh: Việt Cường
* Theo CTV Minh Phương, đúng 23 giờ 30 phút, người dân Ninh Giang được ngắm màn pháo hoa đón mừng xuân mới tại khu Trung tâm Văn hoá thể thao huyện. Màn pháo hoa kéo dài 15 phút. Đây là năm thứ hai huyện Ninh Giang được tổ chức bắn pháo hoa. Trước giờ bắn pháo hoa, tại khu trung tâm thương mại phía bắc thị trấn, huyện tổ chức đêm ca nhạc mừng Đảng, mừng Xuân với những bài hát ca ngợi về Đảng, về Bác Hồ, về mùa xuân đất nước.

Ảnh: Tô Quang Nhiệm

Hoạt động văn nghệ mừng xuân diễn ra tại trung tâm thị trấn Ninh Giang đêm giao thừa. Ảnh: Tô Quang Nhiệm
*Từ Nam Sách, CTV Dương Hòa cho biết, đây là năm thứ tư huyện Nam Sách huy động các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Xuân vui Tết. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời có mưa rét, song đông đảo nhân dân vẫn tập trung theo dõi màn pháo hoa rực rỡ sắc màu diễn ra trong gần 30 phút.

Một tiết mục văn nghệ được thể hiện trong "Đêm hội pháo hoa"

Đông đảo người dân Nam Sách háo hức xem màn bắn pháo hoa
* PV Ngọc Hùng đang tác nghiệp tại huyện Kinh Môn cho biết, ngay sáng mồng 1 Tết, nhiều thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân.

Đêm Hoàng Thạch rực rỡ pháo hoa. Ảnh: Văn Cả Quyết
Chiều 29 Tết, lãnh đạo huyện Kinh Môn đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ UBND thị trấn Kinh Môn, Chi nhánh điện Kinh Môn, Ban Chỉ huy quân sư huyện, Công an huyện và cán bộ cùng các bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Môn, Bệnh viện Nhị Chiểu.
Mặc dù trời rét đậm và có mưa nhỏ song 23 giờ ngày 29 Tết, lượng người đổ về thị trấn Minh Tân chờ xem bắn pháo hoa rất đông. Cùng với nhiều địa điểm trong tỉnh, vào lúc 23 giờ 30, tại khu vực Công ty Xi-măng Vicem Hoàng Thạch đã diễn ra màn pháo hoa ấn tượng, đẹp mắt chào mừng năm mới. Tại các di tích trên địa bàn huyện như đền Cao An Phụ, động Kính Chủ, trước và sau Giao thừa lượng người đổ về đi lễ cầu may đầu xuân, hái lộc khá đông.
* Hòa chung không khí chào đón năm mới xuân Nhâm Thìn 2012, trước đêm giao thừa, các xã, thị trấn của huyện Kim Thành đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân.

Ảnh: Minh Mẫn
PV-CTV