Không nên cứng nhắc
Xã hội - Ngày đăng : 17:16, 30/12/2011
Gặp bạn, ông A. vồn vã:
- Cô em cậu hôm nọ bị tai nạn hiện giờ ra sao rồi?
Được bạn quan tâm, ông B. cảm động:
- Cảm ơn ông, sức khoẻ cô ấy đã khá hơn rồi. Hôm ấy tình hình gay quá, suýt nữa thì không qua khỏi cơn nguy kịch vì bị mất nhiều máu. May mà được truyền máu kịp thời...
- Thế mới biết tầm quan trọng của công tác hiến máu nhân đạo... À, mà đợt hiến máu nhân đạo năm nay đơn vị ông tham gia đầy đủ theo chỉ tiêu đấy chứ?
- Những năm trước, đơn vị tôi đều hoàn thành. Nhưng ông tính xem, chỗ tôi chỉ vẻn vẹn có trên chục người. Có cô thì đang mang thai, người thì có bệnh huyết áp, người lại mới mổ... Những người có điều kiện sức khoẻ tốt thì đã một đôi lần tự nguyện hiến rồi.
- Chả lẽ lại cứ phải giao việc theo kiểu "vòng tròn tính lượt" sao? Đã gọi là hiến máu nhân đạo tức là trên tinh thần tự nguyện kia mà. Giao chỉ tiêu thì còn gọi gì là tình nguyện nữa chứ?
- Phải đấy. Ai có sức khoẻ tốt, bảo đảm điều kiện hiến máu mà tự tâm thì đáng quý, đáng biểu dương quá chứ. Việc giao chỉ tiêu thi đua nói chung có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu của mỗi người, để mọi người cùng nâng cao ý thức trách nhiệm, nhưng nếu hiến máu nhân đạo mà cũng giao chỉ tiêu một cách cứng nhắc thì e rằng mất đi cả ý nghĩa tự nguyện.
CÔNG ĐOÀN