Không quên giám sát
Tin tức - Ngày đăng : 16:23, 17/11/2011
Sau báo cáo của ban công tác mặt trận khu phố N.X nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, có mấy ý kiến tham gia. Nội dung đều "cơ bản nhất trí với thành tích của mặt trận", chỉ nêu vài thiếu sót chung chung. Cuộc họp tưởng đã có thể kết thúc, nhưng ở giữa hội trường có một cánh tay giơ lên:
- Tôi xin góp ý - đó là một đảng viên về hưu - Công tác mặt trận ở khu ta năm qua có thành tích đáng khen, nổi bật nhất là mọi người đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa. Nhưng nhiệm vụ của mặt trận không chỉ có đoàn kết. Nếu chỉ đoàn kết một chiều mà bỏ qua những sự việc tiêu cực thì sớm muộn cũng sẽ dẫn đến hậu quả không tốt…
Nghe đến đây, trong hội trường đã có tiếng xì xèo "có chuyện gì thế". Ngừng một lát rồi cụ dẫn chuyện một giáo viên không chấp hành quy định dạy thêm, học thêm của ngành giáo dục, thu tiền học cao khiến cha mẹ học sinh phàn nàn; một cán bộ đương chức hay đi "nhậu" về khuya lại la mắng vợ con làm hàng xóm mất ngủ… Rồi cụ hỏi:
- Những việc ấy cán bộ mặt trận có biết không?
- Thưa cụ là có thấy - Trưởng ban công tác mặt trận nói - Nhưng họ đều là người thuộc đơn vị khác, khu làm sao "có ý kiến được". Với lại để giữ gìn sự đoàn kết…
- Quan niệm thế là sai rồi - cụ cán bộ hưu đứng lên xin lỗi ngắt lời "ông mặt trận" - Không vì đoàn kết mà "dĩ hòa vi quý". Họ là người thuộc cơ quan khác nhưng sinh sống trên địa bàn khu. Những việc làm của họ đều ảnh hưởng đến nhân dân trong khu. Vậy tại sao mặt trận lại buông lỏng chức năng, nhiệm vụ thanh tra, giám sát?
Ý kiến đó được nhiều người đồng tình; còn trưởng ban công tác mặt trận thì tiếp thu rồi rút kinh nghiệm.
ĐỒNG CHÍ