Từng nhà xây dựng nông thôn mới

Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 13:10, 23/09/2011

Sắp tới phải tổ chức ký cam kết giữa các hộ, thực hiện xây dựng NTM tại gia đình như nâng cao thu nhập, cải tạo, làm đẹp nơi ở...

Cả xã râm ran bàn chuyện được cấp trên chọn xây dựng nông thôn mới (NTM). Ông A gặp ông B cũng bàn chuyện đại sự. Ông A bảo, nhà ông chẳng có gì đụng chạm. Quả là xã phải xây "mới", riêng cơ ngơi của ông đã mới trước rồi. Nhà kiên cố, hiện đại. Sân thềm, vườn tược đẹp đẽ. Cái cổng bề thế… Ông B lắc đầu: "Nhà bác xây chưa đúng chuẩn của Bộ Xây dựng. Cái cổng nhà bác là có "vấn đề": lấn ra mé đường. Con đường này đã quy hoạch mở rộng, trải nhựa, cổng phải lui vào cỡ một mét. Tiêu chí giao thông nông thôn là quan trọng lắm đấy!". Ông A ngẩn người ra. Ông ngắm nghía cái cổng với con đường, lắc đầu: "Ừ, có thế thật! Tại khi xây, mình không lường trước cái sự NTM thế này!".

Ông B lại bảo: "So với tiêu chí giảm lao động trực tiếp làm nông nghiệp xuống còn 25%, nhà bác cũng phạm đấy". Ông A tròn mắt hỏi: "Hai con trai, hai con dâu nhà tôi làm nông nghiệp, hơn một mẫu, năm nào cũng bội thu". "Thì đấy. Theo tiêu chí, đã là xã NTM, tỷ lệ lao động trực tiếp làm nông nghiệp phải giảm xuống còn 25%. Nghĩa là ba con bác phải chuyển sang làm công việc khác!". Ông A ngơ ngác. Ông B giải thích: "Xã sẽ mở lớp dạy nghề, tập huấn, mở mang tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ… Có thế xã mới chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chứ bác!". Ông B nói: "Còn nhiều chuyện nữa liên quan đến nhà bác, nhà tôi, đến cả làng ta. Cho nên sắp tới phải tổ chức ký cam kết giữa các hộ, thực hiện xây dựng NTM tại gia đình như nâng cao thu nhập, cải tạo, làm đẹp nơi ở, giữ vệ sinh môi trường, tham gia đóng góp đầy đủ…". Ông A lại: "Thế à?”. Rồi ông gật gù: "Mà cũng phải như thế thật, ông nhỉ!".

NGUYỄN KHÁNH HÀ