Ai chịu bão?

Thị trường - Ngày đăng : 14:32, 26/04/2011

Khó khăn gì mà đắt mấycũng mua, đi chơi tốn mấy cũng kéo nhau đi? Kêu nhiều nhất là xăng vàđiện, rồi đến ga, nhưng chưa thấy ai thắp đèn dầu, đi xe đạp và "thủi"cơm bằng rơm rạ như ngày xưa...

Giỗ Tổ nghỉ 3 ngày, sẵp tới 40-4 và 1-5 lại nghỉ 4 ngày, cán bộ, công nhân viên chức lại trẩy hội non sông đất nước. Ai bảo là đang cơn "bão giá", đời sống khó khăn? Khó khăn gì mà đắt mấy cũng mua, đi chơi tốn mấy cũng kéo nhau đi? Kêu nhiều nhất là xăng và điện, rồi đến ga, nhưng chưa thấy ai thắp đèn dầu, đi xe đạp và "thủi" cơm bằng rơm rạ như ngày xưa. Báo chí nói nhiều về hàng phở đại gia ở Hà Nội, giá một bát phở tái bò nhập ngoại từ 650 đến 750 nghìn đồng. Ấy là chuyện đầu năm. Đến tháng này mỗi bát tăng thêm 100 nghìn đồng, loại 1 là 850 nghìn đồng, loại 2 là 750 nghìn đồng. Đến tháng 5 lương tối thiểu mới tăng lên mức 830 nghìn đồng. Chậm rồi bác lương ơi, giá cả đã đi trước đón đầu từ lâu rồi!

Chính phủ chi cả nghìn tỷ để bình ổn giá, hỗ trợ người tiêu dùng mua 9 mặt hàng thiết yếu cho bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng "miếng khi đói, gói khi no". Còn các bác làm chức năng bảo vệ người tiêu dùng kỳ này tặng bà con ta một lời khuyên miễn phí: "Hãy làm người tiêu dùng thông thái". Nhiều người ngơ ngác hỏi nhau: Mình chưa kịp phấn đấu thành thông thái, bọn buôn gian bán lận, đầu cơ, tăng giá nó "thông thái" trước thì sao? Lại giống như lương đuổi theo giá?

Nước mình còn hơn 70% dân số là nông dân, dân nghèo thành thị cũng như nông dân, không ăn lương ai thì chuyện tăng hay bình ổn, hỗ trợ giá có liên quan gì đến dân cày, dân đường phố? Một là phải tăng sản lượng, tăng thu nhập lên gấp đôi, may ra mới trụ vững. Nhưng có nằm mơ cũng không có chuyện đó. Nông sản, thực phẩm nông dân làm ra bị các thương lái mua rẻ, ép giá, mang lên Hà Nội bán gấp rưỡi, gấp đôi. Có một nhà báo về Thanh Miện "điều tra". Bác nông dân nói, trước đây tôi nuôi cá trắm, bán cho lái 10.000 đồng/kg, năm nay họ trả 40.000 đồng/kg. Đừng tưởng lãi to. 10.000 trước mua được 5kg thóc, nay 40.000 cũng chỉ được 5kg thóc. Ấy là chưa nói đến lãi suất ngân hàng. Mùng 5 tháng nào cũng phải lo cho đủ trả nợ, dù phải ăn cháo cũng không để “lãi mẹ đẻ lãi  con”. Trước vay lãi 10%, nay tăng lên 13-15% rồi. Trai tráng quê tôi lại kéo nhau vào Nam, lên Tây Nguyên làm cà phê, làm rau, nuôi tôm. Ông anh tôi đã hưu, lương không đủ chi phí, vừa khoe: Đường huyện mở to lắm, chạy suốt từ đường 5 về Ninh Giang, đất nhà tôi mặt đường giờ 43 triệu/m2, bán đi sống hết đời. Nhưng tôi không bán, tiền mất giá, đất chẳng đẻ thêm. Nông dân mất đất làm gì còn là "quân chủ lực" như xưa vẫn gọi nữa!

LÝ SINH SỰ