Ấm áp Tết người nghèo
Việc tử tế - Ngày đăng : 06:28, 22/01/2011
Mỗi khi nói đến anh Đào Văn Soạn, người dân khu dân cư Vô Hối, thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện) đều bùi ngùi thương cảm: “Ở thị trấn này đâu có ai khổ và nghèo như thế”. Quả thật, anh Soạn đã nghèo lại mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Năm nay 52 tuổi, anh sống độc thân trong căn nhà cấp 4 lụp xụp. Căn nhà do lâu ngày xuống cấp, đổ nát nên anh được người em trai đón về ở cùng cho dù gia cảnh người em cũng chẳng khấm khá gì. Những tưởng cái nghèo, cái khó sẽ đeo đuổi anh Soạn suốt đời, nhưng những ngày giáp Tết này anh được Ngân hàng CP Đại Dương chi nhánh Hải Dương hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà “đại đoàn kết”. Ngôi nhà được khởi công và xây trong hơn một tháng, chỉ với diện tích 32m2 nhưng đẹp đẽ, gọn ghẽ ngay trên nền ngôi nhà cũ. Ngày khánh thành, bước vào ngôi nhà mới, anh Soạn ngơ ngác không dám tin đó là sự thực.
![]() |
| Lãnh đạo Tỉnh đoàn và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ làm nhà "đại đoàn kết" cho bà Vũ Thị Tẹo, cựu thanh niên xung phong ở xóm X416 xã Lương Điền (Cẩm Giàng) |
Cũng chung tâm trạng, bà Vũ Thị Tẹo ở xóm X416, xã Lương Điền (Cẩm Giàng) không giấu nổi những giọt nước mắt khi mẹ con bà được Ủy ban MTTQ tỉnh và Tỉnh đoàn trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà. Bà Tẹo sinh năm 1949, là cựu thanh niên xung phong, quãng đời thanh xuân đẹp nhất của bà gắn trọn với những năm kháng chiến chống Mỹ. Khi đất nước thống nhất bà trở về làm công nhân của Xí nghiệp Gạch X416. Nhỡ nhàng, cuộc đời cơ cực của bà có niềm an ủi duy nhất là đứa con thì lại bị dị tật bẩm sinh. Trong lúc các gia đình trong xóm cứ ngày một khấm khá thì mẹ con bà cùng gian nhà tập thể cũ nát cứ ngày một xập xệ, túng quẫn. Đã thế bà phải thường xuyên thuốc thang chữa bệnh cho con. Ngôi nhà “đại đoàn kết” mà mẹ con bà có được để đón Tết là nguồn an ủi, động viên thật to lớn đối với gia đình bà. Lau những giọt nước mắt, bà Tẹo nở nụ cười: "Tôi hạnh phúc và cảm ơn các cấp, ngành nhiều lắm. Mặc dù còn phải vay 5 triệu đồng xây nhà nhưng năm nay cũng cố để lo cho hai mẹ con một cái Tết tươm tất".
Anh Soạn, bà Tẹo chỉ là 2 trong số rất nhiều những người nghèo được hỗ trợ làm nhà, tặng quà trong dịp Tết Tân Mão năm nay. Ông Nguyễn Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Những ngày cuối năm, với chủ trương thêm nhiều hộ nghèo có nhà đón Tết, Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ gần 500 triệu đồng xây khoảng 20 nhà "đại đoàn kết”. Đến nay, hầu hết các ngôi nhà đã được bàn giao cho các gia đình đưa vào sử dụng.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Namchi nhánh Hải Dương và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộnghèo ở TP Hải Dương |
Cùng với trao nhà, năm nay, MTTQ tỉnh, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh trích 210 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tặng 700 suất quà mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 12 huyện, thành phố, thị xã. MTTQ cấp huyện và cấp xã cũng trích quỹ tặng quà cho các gia đình nghèo đón Tết. MTTQ TP Hải Dương trích 230 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” của thành phố tặng 772 suất quà cho các hộ nghèo tại 21 xã, phường và một số tổ chức xã hội đặc biệt, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; MTTQ thị xã Chí Linh trích 60 triệu đồng tặng 200 suất quà cho người nghèo, mỗi suất 300 nghìn đồng...
Cùng với sự quan tâm, chia sẻ từ phía chính quyền, các tổ chức đoàn thể, Tết này người nghèo tỉnh ta còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân. Công ty CP Đại An hỗ trợ 260 triệu đồng xây dựng 13 nhà “đại đoàn kết” ở TP Hải Dương và huyện Cẩm Giàng; Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương hỗ trợ 150 triệu đồng xây 5 nhà “đại đoàn kết”; Viễn thông Hải Dương hỗ trợ 40 triệu đồng xây 2 nhà “đại đoàn kết”; Công ty Xi măng Phúc Sơn, Công ty CP Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương hỗ trợ huyện Kinh Môn 350 triệu đồng xây nhà “đại đoàn kết” và tặng quà cho người nghèo; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương trao 300 suất quà Tết cho các hộ nghèo tại 12 huyện, thành phố, thị xã, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng…
Trong những ngày này, dù ra phố hay về thôn quê, ở đâu chúng tôi cũng cảm nhận được tình cảm sâu nặng, thắm đượm nghĩa tình dành cho những người nghèo.
Lại một mùa xuân mới đang về. Với sự quan tâm của toàn xã hội và cộng đồng, cái Tết dưới những mái nhà nghèo dù có đạm bạc, đơn sơ cũng vì thế mà ấm áp, bớt quạnh hiu...
NGỌC HÙNG

