Hoàn lương

Đời sống - Ngày đăng : 14:00, 30/12/2010

Từ một thanh niên suốt ngày lêu lổng, đề đóm, cờ bạc, trộm cắp rồi tùtội, giờ đây Hanh đã có vợ và hai con. Không những thế, anh Hanh đã là mộtông chủ của cơ sở sản xuất đồ gỗ có 15 thợ.


Tiếng đục đẽo chí chát hòa lẫn với tiếng máy xẻ, máy bào chạy vo vo, rồi người vào lấy hàng, đặt hàng, người chuyển gỗ từ ngõ vào nhà làm cho không khí lao động ở đây khẩn trương và nhộn nhịp hẳn lên. Anh Hanh đang cầm bút vẽ lên giấy mẫu hàng vừa trao đổi với khách. Nhìn anh không ai nghĩ rằng cách đây 7 năm anh đã từng vào tù ra tội, làm những việc tầy đình mà mới nghe ai cũng phải rùng mình.

Vốn là con nhà khá giả, lại được bố mẹ nuông chiều, vì vậy Hanh sinh ra hư đốn, lười học. Lớn hơn một chút Hanh đàn đúm với một số bạn bè xấu rồi bị rủ rê lao vào ăn chơi. Hanh nghiện cờ bạc và đề đóm. "Đêm mơ, sáng đánh, chiều mong", ngày nào Hanh không đánh được mươi con đề thì ngày hôm đấy ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc đầu bố mẹ còn chu cấp cho Hanh, song thấy Hanh quá sa đà nên cũng không chu cấp nữa. Từ đó Hanh sinh ra trộm cắp. Trước là lấy của bố mẹ, anh em, họ hàng rồi sau đó là của hàng xóm. Lúc chiếc đài, ti vi, chiếc xe đạp, thậm chí bắt trộm cả chó... Tất cả những thứ đó đều biến thành tiền và lao vào số đề, cờ bạc.

Bố mẹ, anh chị em rồi họ hàng ra sức can ngăn, vận động, giải thích nhưng Hanh vẫn chứng nào tật ấy. Rồi tin Hanh bị công an bắt vì tội lấy trộm các tấm thép giằng dưới gầm cầu H. làm bà con bàn tán xôn xao, nhiều người nghe chuyện thì thè lưỡi, lắc đầu...

Đúng là "đói ăn vụng, túng làm liều", do không có tiền đánh đề Hanh nghĩ ra cách tháo gỡ các tấm xà giằng dưới gầm cầu. Để làm được việc này, Hanh chuẩn bị một thuyền thúng, một mỏ lết, dây nhợ chờ lúc nửa đêm cho thuyền ghé vào trụ cầu rồi leo lên tháo các tấm giằng, buộc dây ròng xuống thuyền, bán cho hàng phế liệu. Hanh đã lấy được hai lần trót lọt, lần thứ ba thì bị bắt. Hanh bị ra tòa. Đứng trước vành móng ngựa nghe những phân tích của thẩm phán, luật sư, Hanh mới thấy tội của mình là cực kỳ nghiêm trọng, Hanh tỏ ra ăn năn hối lỗi nhưng đã muộn. Việc làm của Hanh vi phạm pháp luật của Nhà nước, phá hoại tài sản XHCN, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ ảnh hưởng tới nhiều sinh mạng của nhân dân. Hanh bị kết án 7 năm tù giam.

Những ngày thụ án, cải tạo lao động, được cán bộ quản giáo kèm cặp giúp đỡ, Hanh được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Những ngày đầu về quê Hanh cũng mặc cảm lắm, suốt ngày chỉ ru rú ở nhà chẳng đi tới đâu và cũng chẳng tiếp xúc với ai, song được sự giúp đỡ cưu mang của bố mẹ, anh chị em, họ hàng, bà con lối xóm Hanh dần dần xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cuộc sống đời thường. Hanh được các đoàn thể của địa phương tạo điều kiện bố trí cho làm ở tổ mộc của xã. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, Hanh được giao làm các công việc vận chuyển gỗ, phụ việc... Sau đó rồi học nghề, một thời gian sau Hanh đã có tay nghề khá.

Thế là từ một thanh niên suốt ngày lêu lổng, đề đóm, cờ bạc, trộm cắp rồi tù tội, giờ đây Hanh đã có vợ và hai con. Không những thế Hanh đã là một ông chủ của cơ sở sản xuất đồ gỗ có 15 thợ. Hằng năm doanh thu lên tới năm, sáu trăm triệu đồng. Ngoài việc chấp hành đầy đủ các chủ trương của Nhà nước, địa phương đề ra, Hanh còn tham gia công tác từ thiện giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó, các cụ già không nơi nương tựa... Bà con lối xóm ai cũng tấm tắc khen, chính quyền địa phương lấy gương của Hanh làm công tác giáo dục cho những trường hợp lầm đường lạc lối.

ĐỖ XUÂN THẢO