Khóc bạn

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 05:35, 24/07/2010

       Nửa vui uống chửa kịp tàn
Nửa buồn bạn rót cứ tràn sang tôi
    Buồn, vui, hai nửa san đôi
Bỗng dưng mắt bạn, mắt tôi lệ trào

    Nén sao nỗi nhớ cồn cào
Thương bao nhiêu bạn chốn nào biệt tăm
    Ngổn ngang khắp Bắc, Trung, Nam
Dấu chân, ngọn cỏ, tháng năm xa mù

    Nghe trong gió thổi ầm ù
Ánh lên bia mộ sáng từ nghĩa trang
    Rưng rưng, Tổ quốc chữ vàng
Khói, sương một cõi, lòng càng khôn nguôi
    Nửa vui uống nghẹn nghẹn lời
Nửa buồn uống hỏi đất, trời, hỏi nhau
    Hỏi rừng, núi, hỏi suối sâu...
Ta ngồi
             Khóc bạn
                            Hồn đâu
                                          Thì về!

14-7-2010

NGUYỄN QUỐC THỤY