Trước đền Bia

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 05:52, 24/04/2010

Kính dâng Đại danh y Tuệ Tĩnh

Thịt xương đành gửi xứ người
"Ai về cố quốc cho tôi theo cùng!"
Tiếng kêu xé ruột não nùng
Thôi đàn gãy phím, dây chùng đường tơ!

Trời Nam vọng tiếng Người xưa
Nước non đau đáu, tình chưa vơi tình!
Người nằm lạc cõi u minh
Tưởng nghe tiếng cuốc quê mình đêm đêm…

Con tìm về chốn uy nghiêm
Rưng rưng trước cột bia thiêng bên đời
Đá hòa xương cốt Người rồi!
Hồn trong cây thuốc một trời quê hương!

25-4-2009

TRỊNH DŨNG