Lại nói về văn hóa xe buýt

Bạn đọc viết - Ngày đăng : 05:00, 29/01/2010

Để xe buýt trở thành hình ảnh đẹp, cần sự tham sgia tích cực của cả tàixế và hành khách đi xe. Chỉ có như thế, xe buýt mới trở thành sự lựachọn tối ưu của người dân khi tham gia giao thông.<!--Session data--><!--Session data--><!--Session data-->


Ảnh minh họa: internet
Vài năm qua, nhiều tuyến xe buýt liên tỉnh và nội tỉnh đã được mở, đáp ứng một phần nhu cầu đi lại của người dân và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, xe buýt cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng bàn.

Những người thường xuyên đi xe buýt tuyến Hải Dương - Sao Đỏ mới thấm thía nỗi khổ cực mà mình thường gặp. Trên   đoạn đường này có hai tuyến xe buýt cùng khai thác, đó là tuyến Hải Dương - Uông Bí và tuyến Hải Dương - Bắc Giang. Nhiều lần hành khách phải thót tim khi chứng kiến các tài xế đuổi nhau để giành khách. Lúc đó, các "bác tài" luồn lách, đánh võng mà không cần quan tâm đến tính mạng của mấy chục người ngồi trên xe và của người dân tham gia giao thông trên đường. Cũng trên tuyến xe này, hành khách nhiều lần phải chịu sự tra tấn bởi tốc độ "rùa bò" của xe. Đoạn đường từ ngã ba Sao Đỏ đến cầu Ninh Chấp khoảng 4km, nhưng nhiều khi xe "bò" mất gần 1 giờ. Khi ra khỏi đô thị, để kịp thời gian quy định, các "bác tài" lại cho xe chạy với tốc độ rất nhanh. Để tăng nguồn thu, nhiều xe buýt chở cả xe đạp, gà, chó, mèo… gây mất vệ sinh và gây khó chịu cho khách trên xe.

Nhiều hành khách cũng làm cho hình ảnh của xe buýt xấu đi. Khi lên xe, việc nhường ghế cho người già, phụ nữ, trẻ em hiếm khi xuất hiện. Trên xe không hề có nội quy. Việc ăn kẹo cao su rồi nhả bã ra sàn, hút thuốc lá trên xe thường diễn ra. Nhiều hành khách bị say, nôn ra túi ni-lông rồi tiện tay lẳng luôn xuống đường, bất chấp dưới đường có nhiều người đang tham gia giao thông. 

Để xe buýt trở thành hình ảnh đẹp, cần sự tham sgia tích cực của cả tài xế và hành khách đi xe. Chỉ có như thế, xe buýt mới trở thành sự lựa chọn tối ưu của người dân khi tham gia giao thông.

VỊ THỦY(Chí Linh)