Giao thông - Đô thị

Bị phạt vì đi xe máy ra đồng không đội mũ bảo hiểm

BẢO ANH 24/02/2026 13:00

Hiện công an xã được xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường thôn, xã. Đã đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.

Sau Tết, trời ấm áp nên hai mẹ con bà Mùi tranh thủ đi cấy. Sáng sớm bà tranh thủ đồ xôi mang theo để phòng khi ham cấy đến quá trưa hai mẹ con còn có cái lót dạ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ tư trang ra đồng, bà Mùi dặn con dâu:

- Mẹ gánh đồ ra đồng trước, con ở lại chờ bố mang xe máy về rồi chở chỗ mạ hôm qua mẹ xin nhà cô Hồng ra sau nhé. Chỗ mạ đó đã cứng cáp rồi nên nhớ cho vào thúng rồi chở ra đồng không rơi vãi hết. Bố về phải ra đồng ngay đừng lề mề đến trưa đấy.

Nghe mẹ dặn, chị Thư con dâu bà Mùi nhanh nhảu đáp:

- Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Đợi bố về con ra ngay.

Bà Mùi đi được một lúc thì ông Túc cũng đi xe máy về đưa cho con dâu chở mạ ra đồng. Cánh đồng cách nhà không xa lắm nhưng vì đám mạ nặng nên chị Thư phải chằng buộc vào xe máy để chở đi.

Vừa đến đầu làng, chị Thư bị anh Kiên, Trưởng Công an xã cùng mấy công an viên ra hiệu dừng xe. Chị Thư đang ngơ ngác, một công an viên lên tiếng:

- Mời chị xuống xe để chúng tôi kiểm tra giấy tờ và lập biên bản.

Nghe nói lập biên bản, chị Thư mặt tái xanh, lắp bắp hỏi:

- Em có đâm phải ai đâu, sao các anh lại lập biên bản?

Lúc này anh Kiên, Trưởng Công an xã mới lên tiếng:

- Chị đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Như vậy là vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Theo Nghị định 168, chị bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

Nghe mức phạt, chị Thư phân bua:

- Anh biết nhà em gần đây thôi mà, vì đám mạ này nặng quá em mới phải dùng xe máy chở ra đồng. Đường làng có nhiều phương tiện qua lại đâu mà phải đội mũ bảo hiểm hả các anh? Em thấy mang mũ đi lỉnh kỉnh lắm.

- Ai cũng như chị thì cả làng phạm luật à? Trước Tết, chúng tôi đã phát loa nhắc nhở bà con hễ đi xe máy ra đường phải đội mũ bảo hiểm và không được lấy xe máy kéo xe ba gác chở đồ. Đường làng hay đường phố cũng rất nguy hiểm nếu không may xảy ra tai nạn mà không đội mũ bảo hiểm - anh Kiên nói.

Nghe anh Kiên phân tích, chị Thư đành ký vào biên bản và gọi điện nhờ bố mang mũ bảo hiểm ra giúp. Lúc gọi điện, chị Thư không quên nhắc: "Bố nhớ đội mũ bảo hiểm nhé"!

BẢO ANH