Sự kiện qua ảnh

Ấm tình người nơi trú chân tránh bão

ĐỖ TUẤN 22/07/2025 10:39

Cơn bão số 3 đã vào đất liền, để bảo đảm an toàn cho người dân ở các khu nhà tập thể cũ xuống cấp, TP Hải Phòng đã khẩn trương di dời. Ở nơi an toàn luôn đầy ắp tình người.

so-tan-tranh-bao-2.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi là điểm ở tạm cho 27 người dân sinh sống tại các khu tập thể xuống cấp. Ngay từ chiều tối 21/7, lãnh đạo phường Thành Đông cùng lực lượng chức năng đã tuyên truyền và vận động tất cả các hộ dân của khu tập thể Nhà máy bơm và khu tập thể Máy Sứ di chuyển về các điểm tránh bão
so-tan-tranh-bao-3.jpg
Tại đây, các phòng học được sắp xếp lại để làm nơi ở tạm. Ông Đinh Hữu Bách (bên phải), người dân khu tập thể Nhà máy bơm chia sẻ: “Ban đầu tôi còn ngần ngại vì sợ bất tiện, nhưng đến nơi thì thấy yên tâm hẳn. Có chỗ nằm sạch sẽ, bữa ăn nóng sốt, mọi người cư xử thân tình”
so-tan-tranh-bao-4.jpg
Dù phải rời nhà tránh bão, lũ trẻ theo cha mẹ đến khu ở tạm vẫn vô tư như đang đi nghỉ. Những phòng học quen thuộc giờ thành nơi ngủ tạm, tụi nhỏ nằm gọn trong vòng tay bố mẹ, có cháu ôm theo cả gấu bông, sách vở
so-tan-tranh-bao-5.jpg
Ký túc xá Trường THCS Lê Quý Đôn được trưng dụng thành nơi ở tạm của 19 hộ dân ở khu tập thể xây dựng. Ông Nguyễn Tắc Lũy, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Thành Đông, cho biết: Người dân trú chân tại các điểm sơ tán mỗi ngày được phục vụ 3 bữa ăn nóng sốt, đủ dinh dưỡng
so-tan-tranh-bao-6.jpg
Một tổ y tế túc trực 24/24 giờ tại điểm tránh trú để thường xuyên kiểm tra sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền và trẻ nhỏ
so-tan.jpg
Ông Luỹ cũng cho biết thêm: “Chúng tôi cũng bố trí lực lượng an ninh, dân quân tự vệ, cán bộ khu dân cư trực tại các điểm sơ tán, đồng thời cử người túc trực tại nhà dân đã di dời để bảo đảm tài sản. Bà con có thể yên tâm rời nhà, tránh bão an toàn mà không lo mất mát gì”
so-tan-tranh-bao-7.jpg
Gia đình ông Trịnh Đình Thường (84 tuổi) ở khu tập thể xây dựng có tới 6 người. Cả nhà được đưa tới ký túc xá Trường THCS Lê Quý Đôn từ chiều 21/7. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Thường nói: “Lần nào đi tránh bão chúng tôi cũng được đón tiếp chu đáo, chăn chiếu sạch sẽ, có người hướng dẫn tận tình. Con cháu tôi ở cùng, ăn uống cũng đầy đủ nên không có gì phải lo”
so-tan-tranh-bao-8.jpg
Trong những ngày trú bão, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt. Người có chăn nhường người thiếu, ai có thêm chiếc quạt cũng sẵn sàng san sẻ. Các bác lớn tuổi trông giúp trẻ nhỏ khi bố mẹ phải đi làm. Không phân biệt quen lạ, tất cả như một đại gia đình tạm cư, cùng sẻ chia từng khoảng trống và sự an yên giữa gió mưa

ĐỖ TUẤN