'Kỳ quan đá' có một không hai bên bờ biển ở Quảng Trị
Bãi Đá Nhảy ở Quảng Trị gây ấn tượng mạnh với những khối đá muôn hình vạn trạng. Sự kết hợp giữa địa chất, sóng biển và thời gian đã tạo nên 'kỳ quan đá' này.

Đá Nhảy là một trong những bãi biển đặc biệt, nằm dưới chân đèo Lý Hòa, thuộc xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm phường Đồng Hới (mới) khoảng 25 km về phía bắc.
Địa điểm này nằm ngay trên tuyến quốc lộ 1A, là điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình khám phá miền Trung.
Có nhiều cách lý giải về cái tên của bãi biển này, chẳng hạn do tảng đá, bãi đá nằm rải rác trên bãi biển như những sinh vật nhảy lô nhô hoặc do các tảng đá nằm san sát nhau giúp người đi biển dễ dàng nhảy từ hòn này qua hòn khác.

Thiên nhiên đã khéo léo khắc họa những khối đá với hình thù lạ mắt và hiếm thấy. Có khối đá vồng lên như lưng voi, có tảng lại trông như đầu sư tử, một vài phiến lại như chiếc ghế đá.

Sự xuất hiện của những khối đá như thể đã được sắp đặt từ trước. Tùy theo góc nhìn và trí tưởng tượng mà mỗi người sẽ thấy hình ảnh khác nhau về bãi biển này.

Bãi Đá Nhảy có những bãi tắm nhỏ nằm xen kẽ giữa các mỏm đá. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để du khách đắm mình trong làn nước trong xanh hay thư giãn trên bờ cát.
Ngay giữa bãi Đá Nhảy có một chiếc giếng được người dân đặt tên là "Cóc". Tên gọi này bắt nguồn từ hình dáng của tảng đá che miệng giếng, trông như một chú cóc. Theo người dân, muốn lấy nước phải chui vào sâu bên trong để múc từng bát.
Điều làm nên nét độc đáo nhất của Đá Nhảy chính là hình thù của các khối đá. Thiên nhiên như một nghệ nhân tài hoa đã khắc họa nên những “tác phẩm điêu khắc sống” với đủ hình dáng lạ kỳ. Có khối đá uốn cong như lưng voi đang quỳ gối, có khối dựng đứng gợi liên tưởng đến đầu sư tử uy nghi, hay những phiến đá bằng phẳng như chiếc ghế ngồi của người khổng lồ.
Tùy theo góc nhìn và trí tưởng tượng, mỗi du khách sẽ nhìn thấy một thế giới riêng biệt của đá. Có người gọi đây là “vườn điêu khắc biển”, nơi mỗi khối đá là một tác phẩm nghệ thuật độc bản – không hề lặp lại.
Giữa khung cảnh đó, sự tương phản giữa màu xám trầm của đá và màu xanh biếc của biển trời tạo nên một bức tranh phong cảnh hài hòa, đầy chất thơ và chất hoang dã.
Giữa khu vực bãi đá còn tồn tại một chiếc giếng độc đáo, được người dân địa phương đặt tên là giếng Cóc. Tên gọi này xuất phát từ tảng đá che miệng giếng có hình dáng giống một chú cóc đang ngồi chầu. Giếng nằm khuất giữa các mỏm đá, muốn lấy nước phải cúi người luồn sâu vào bên trong.
Người dân tin rằng đây là giếng thiêng. Nước giếng mát lành, trong vắt quanh năm, không bao giờ cạn dù nằm ngay sát biển. Họ thường múc nước giếng về dâng lên đền Nam Hải Đại Vương - ngôi đền linh thiêng cạnh bãi biển - để cầu an, cầu ngư, thể hiện lòng biết ơn với biển cả và các vị thần bảo hộ.

Họ tin rằng, đây là giếng thiêng nên thường lấy nước mang về dâng lên đền Nam Hải Đại Vương cạnh giếng Cóc để cầu may và bày tỏ lòng biết ơn biển cả.

Khu vực biển Đá Nhảy có nhiều rặng ngầm san hô tạo điều kiện sinh sống cho nhiều loại hải sản như tôm, mực, ghẹ...

Cùng với Phong Nha - Kẻ Bàng và nhiều điểm du lịch khác ở Quảng Trị, bãi Đá Nhảy với những đặc điểm riêng có của mình là nơi dừng chân lý tưởng cho du khách.