Việc tử tế

Hành trình bền bỉ 'không để ai bị bỏ lại phía sau' của nhóm SOS An Lão

HÀ LINH 09/08/2025 13:36

Giữa những ngày mưa lũ, khi con người dễ cảm thấy nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên, hành động của chị Vũ Thị Hòa và nhóm SOS An Lão (Hải Phòng) cho thấy lòng nhân ái có thể vượt qua mọi trở ngại, không để ai bị bỏ lại phía sau.

sos-an-lao.jpg
Hàng hóa được tập kết lên xe đến vùng lũ của tỉnh Nghệ An

Vượt lũ

Những ngày cuối tháng 7, sau bão Wipha, nước lũ dâng nhanh, chia cắt nhiều bản làng ở miền Tây Nghệ An. Đường vào các xã Tương Dương, Mỹ Lý bị sạt lở, nhiều đoạn chỉ có thể đi bằng thuyền. Giữa thời điểm khó khăn đó, từ Hải Phòng, chị Vũ Thị Hòa cùng nhóm thiện nguyện SOS An Lão quyết định lên đường, mang hàng cứu trợ vào tận nơi bà con đang bị cô lập.

Chuyến đầu tiên ngày 26/7, nhóm mang gần 4 tấn hàng và 150 triệu đồng đến 5 bản ở xã Tương Dương. Chỉ vài ngày sau, ngày 1/8, họ tiếp tục chuyến thứ hai với 6,5 tấn hàng và 100 triệu đồng cho 4 bản ở xã Mỹ Lý. Hành trình đến với bà con vùng lũ là những khúc cua đèo trơn trượt vì bùn, những điểm sạt lở buộc cả đoàn phải bốc dỡ hàng hóa chuyển qua tay, và những chuyến thuyền vượt dòng xiết. “Tôi không biết bơi, nhưng khi nhìn bà con đứng bên kia bờ, ánh mắt chờ đợi, tôi chỉ nghĩ bằng mọi cách phải sang được,” chị Hòa kể.

sos-an-lao-1.jpg
Chị Vũ Thị Hòa (thứ 2 bên trái) cùng các thành viên đoàn cứu trợ đến xã Mỹ Lý

Để đến được vùng lũ, nhóm nhận được sự hỗ trợ lớn từ nhiều người. Theo thiếu tá Phan Đức Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý, người dẫn đường cho nhóm, anh từng tham gia nhiều đợt cứu trợ, nhưng hiếm thấy nhóm thiện nguyện nào quyết tâm và hành động nhanh như SOS An Lão. Họ không ngại khó, ngại khổ, chỉ nghĩ làm sao hàng cứu trợ đến tay người dân càng sớm càng tốt. Trong điều kiện đường sá bị chia cắt, việc họ đưa được hàng vào là rất đáng trân trọng. Đây là tấm gương về tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” cần được nhân rộng.

Anh Hà Mạnh Quỳnh, chủ doanh nghiệp xe tải ở phía Đông Hải Phòng đã chở miễn phí toàn bộ hàng hóa vào vùng lũ cho biết: “Đường vào Nghệ An lúc đó rất khó, nhiều xe ngại đi. Nhưng khi nghe chị Hòa gọi, tôi nhận lời ngay. Tôi tin tưởng hành động kịp thời của nhóm SOS An Lão. Mình có xe, có sức thì góp vào, chung tay với bà con lúc hoạn nạn”.

an-lao-1.jpg
Hành trình vất vả đưa hàng hóa đến với bà con vùng lũ

Và ở điểm đến, những lời cảm ơn từ người dân là sức mạnh để nhóm tiếp tục. Trong chuyến đi, nhóm ghi lại những hình ảnh xúc động nơi bà con được cứu trợ. Không thể nhớ hết bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu lời cảm ơn được cất lên từ đáy lòng. Một người dân ở xã Mỹ Lý, vừa nhận quà vừa nghẹn ngào: “Nhà tôi bị cuốn trôi, nhà của ba đứa con gái cũng mất hết. Bao nhiêu năm làm lụng giờ mất sạch. Nhờ các cô chú, gia đình tôi có gạo ăn, có áo mặc để chống rét. Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn từ tận đáy lòng”.

sos-an-lao-2(1).jpg
Niềm vui của các em nhỏ khi được nhóm tặng quà

Với chị Hòa, những lời nói ấy chính là động lực lớn nhất: “Chúng tôi đi hỗ trợ nhưng thực ra cũng tự nhắc mình còn may mắn hơn nhiều người. Nhìn bà con nhận quà mà rưng rưng, mình càng muốn cố gắng hơn. Có những chuyến đi chỉ ngủ vài tiếng, ăn tạm gói mì, nhưng tất cả đều thấy xứng đáng”.

sos-an-lao-3.jpg
Hàng hoá thiết yếu được trao tận tay người dân

Giữa những ngày mưa lũ, khi con người dễ cảm thấy nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên, hành động của chị Vũ Thị Hòa và nhóm SOS An Lão cho thấy lòng nhân ái có thể vượt qua mọi trở ngại. Họ không chỉ mang hàng hóa, tiền bạc, mà còn mang tới hy vọng và niềm tin. Đó là ngọn lửa cần được lan tỏa, để khi thiên tai ập đến, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

sos-an-lao-4.jpg
Thành viên nhóm SOS An Lão trao quà tại điểm Trường Mầm non Huồi Tụ (xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An)

Minh bạch

Nhóm SOS An Lão thành lập năm 2023 do chị Vũ Thị Hòa làm trưởng nhóm, ban đầu chỉ vài thành viên tham gia cứu hộ ban đêm với người và phương tiện gặp sự cố trên đường tham gia giao thông và hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Những ngày đầu, họ từng đối diện sự nghi ngờ, bị đánh đồng với những nhóm trục lợi từ thiện.

sos-an-lao-6(1).jpg
Nhóm kịp thời cứu hộ các trường hợp gặp sự cố khi tham gia giao thông ngay trong đêm tối

Nhưng nhờ minh bạch, kiên trì và những hoạt động thiết thực, nhóm dần được tin tưởng. Ngoài cứu trợ thiên tai, họ triển khai mô hình thu gom ve chai gây quỹ, dành 50% số kinh phí để hỗ trợ người khó khăn, 50% giúp học sinh nghèo vượt khó.

Hằng năm, nhóm tặng học bổng, đồ dùng học tập tới học sinh ở huyện An Lão cũ; hỗ trợ thường xuyên gần 30 hoàn cảnh đặc biệt, ưu tiên trẻ em mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

sos-an-lao-7.jpg
Thành viên nhóm SOS An Lão cùng các em học sinh trên địa bàn thu gom ve chai gây quỹ thiện nguyện

Ngày 15/8 tới, nhóm sẽ tiếp tục hành trình lên Sơn La với chương trình “Tiếp sức đến trường” cho các bản nghèo vùng cao. “Chúng tôi biết đường sẽ xa và khó, nhưng nếu mình không đi, sẽ có những người cần giúp mà không ai tới kịp,” chị Hòa nói.

HÀ LINH