Dành cho người yêu thơ

Thanh Lâm – quê mình

HƯƠNG THUỶ 13/08/2025 15:30

Nhắc đến Thanh Lâm một thời để nhớ. Vùng quê nghèo hiếu học xứ Đông. Nơi nhiều tài khôi, khoa bảng, thần đồng. Trọng văn nhã, trọng nghĩa tình, khuê các.

gom-chu-dau.jpg
Nghệ nhân sáng tạo sản phẩm gốm Chu Đậu

Nhắc đến Thanh Lâm(1) một thời để nhớ
Vùng quê nghèo hiếu học xứ Đông
Nơi nhiều tài khôi, khoa bảng, thần đồng
Trọng văn nhã, trọng nghĩa tình, khuê các

Nơi vùng đất có vương triều Mạc
Có Lũng Động danh thơm ba vị đại khoa
Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đức độ tài ba
Họ Trần Điền Trì đăng khoa kế thế(2)

Nơi đây tương truyền biết bao chuyện kể
Làng Đồng Kê là đất làm quan
Bảng nhãn Ngô Hoán - vì sao sáng hội Tao Đàn(3)
Làng Nhân Lý khoa đồ rạng rỡ(4)...

Vùng đất xưa người ơi có nhớ
Chợ huyện, chợ phiên tấp nập bán, mua
Con ruốc, con lươn... sản vật theo mùa
Hàng gốm Chu Đậu, gốm Quao... tinh xảo

Sông Thái Bình hiền hoà bao quanh như hòn đảo
Nam Sách nay trong dòng chảy không ngừng
Trống hội ngày xuân làng náo nức tưng bừng
Xóm thôn kết đoàn xây nông thôn mới

Những nhà máy nối dài, những dãy nhà cao vợi
Phố huyện chuyển mình theo nhịp sống hôm nay
Kỷ nguyên mới đến rồi hẳn nhiều những đổi thay
Nam Sách quê hương mãi trong ta một thời yêu dấu!
-----------------
(1) Tên gọi Thanh Lâm xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1407, thời thuộc Minh. Năm 1469, khi vua Lê Thánh Tông cho định lại bản đồ trong cả nước, Thanh Lâm là một trong 4 huyện của phủ Nam Sách, thừa tuyên Hải Dương.
(2) Họ Trần Điền Trì ở Quốc Tuấn, Nam sách có ba đời ông - cha - con kế tiếp nhau đỗ tiến sĩ là Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến
(3) Hội Tao Đàn hay Tao Đàn nhị thập bát tú là tên gọi của hậu thế cho hội xướng họa thi ca do vua Lê Thánh Tông sáng lập vào năm 1495 và duy trì cho đến năm 1497 gồm 28 thành viên là những vì sao sáng trên bầu trời thơ văn Đại Việt.
(4) Làng Nhân Lý, nay là khu dân cư Nhân Đào là làng khoa bảng của huyện Nam Sách (cũ) với 11 người đỗ tiến sĩ.

HƯƠNG THUỶ