Arsenal và cuộc lội dòng thảm họa

04/01/2017 11:00

Phan Giang

Giroud ghi bàn cân bằng tỷ số cho Arsenal

Tuy nhiên, nỗ lực phi thường của Arsenal trong 15 phút cuối để thoát khỏi thất bại lại không làm người ta liên tưởng đến cuộc lội dòng 3 bàn trong 15 phút mà Liverpool thực hiện trước AC Milan tại chung kết Champions League 2005. Nếu cuộc lội ngược dòng rạng sáng qua của Arsenal diễn ra trước một đối thủ mạnh như Chelsea hay Liverpool thì cần ngợi khen Arsenal. Nhưng để một đội bóng yếu như Bournemouth dẫn trước 3 bàn rồi mới vất vả đuổi theo thì chẳng có gì đáng tự hào. Đáng ra, Arsenal phải dễ dàng đè bẹp đối thủ với chiến thắng cách biệt thay vì họ để đối thủ hành hạ đến tận phút cuối.

Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger đổ lỗi cho trọng tài khiến đội bóng của ông rơi vào hiểm cảnh. Cụ thể là theo Wenger, bàn thua thứ 2 của Arsenal là tình huống thổi phạt đền không đáng có do Xhaka đẩy không hề mạnh mà cầu thủ của chủ nhà đã ngã trong vòng cấm. Còn trong bàn thua thứ 3 thì Wenger cho rằng trước khi Fraser ghi bàn cho chủ nhà thì tiền đạo này đã phạm lỗi khiến hậu vệ Bellerin của Arsenal bị ngã, không thể đeo bám.

Nhưng có lẽ HLV Wenger quên rằng trong trận này, trọng tài Michael Oliver cũng bắt rất chặt với chủ nhà khi ông đuổi một cầu thủ của Bournemouth vào phút 82. Việc chơi hơn người cũng là yếu tố quan trọng giúp Arsenal đẩy cao đội hình, dồn ép đối thủ để tìm bàn gỡ hòa 3-3.

Ngoài trọng tài, HLV Wenger còn đổ tại lý do thua là thể lực các cầu thủ của ông bị ảnh hưởng vì chỉ có 2 ngày nghỉ (Bournemouth nhiều hơn 1 ngày) nên khi khởi đầu trận đấu, họ bị ngợp trước sức tấn công của Bournemouth. Điều này có vẻ hợp lý hơn vì những đội chỉ được nghỉ 2 ngày trong giai đoạn này đều thu: Crystal Palace thua đội khách Swansea 1-2, Watford thua Stoke 0-2. Nhưng dù thế nào thì 1 ngày nghỉ cũng là lý do quá nhỏ để bào chữa cho một trận đấu đáng thất vọng. Không kiếm đủ 3 điểm, Arsenal (41) không giành lại được vị trí thứ 3 từ tay Man City (42).