Em nay 70 tuổi "tươi"!

06/01/2017 16:03

Đức Minh

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng nhiều lần muốn qua thăm họa sĩ Sơn Trúc nhưng chưa có dịp. Cuối năm 2013, nhân chuẩn bị ảnh cho các ấn phẩm báo Xuân, Vũ Dũng điện thoại cho họa sĩ Sơn Trúc đặt lịch chụp ảnh bà và các tác phẩm hội họa.

Bấm số, sau vài hồi chuông, nghe tiếng phụ nữ trẻ trung trên điện thoại, NSNA tự tin, hồn nhiên xưng: “Chào em! Anh là nhà báo, NSNA Vũ Dũng muốn đến gặp để chụp một số ảnh chân dung của em và những bức họa đăng báo Xuân 2013”. Nghe Vũ Dũng đặt vấn đề, họa sĩ Sơn Trúc bật cười. Tiếng cười giòn tan, trẻ trung. Bà dí dỏm: “Em đây anh! Em là họa sĩ Sơn Trúc đây! Em Sơn Trúc Xuân năm nay 70 “tươi” rồi anh ạ!”.

Vũ Dũng giật mình. Thoáng chút bối rối, nhưng ngay lập tức nghệ sĩ lấy lại sự dí dỏm vốn có. Anh đối lại: “Anh đây! Anh là Vũ Dũng đây! Anh năm nay cũng gần 60 tuổi rồi!”. Cả hai cùng cười vang.

Khi kể câu chuyện này, giọng NSNA Vũ Dũng vui vui. NSNA Vũ Dũng cho biết, sau này gặp lại, cả nữ họa sĩ và NSNA đất Cảng nhìn nhau cười rạng rỡ. Nụ cười giữ mãi tuổi thanh xuân. Dường như, các nghệ sĩ không bao giờ có tuổi.