Nghệ nhân dân gian giàu lòng nhân ái

13/01/2017 11:09

Phạm Văn

Ông Hoàng Gia Bổn

Ông Hoàng Gia Bổn luôn gắn bó, đồng hành với Hội Từ thiện quận Đồ Sơn, với UBND phường Ngọc Xuyên, đóng góp nhiều công sức vào các hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với quê hương. Chuẩn bị Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ông dành tặng hàng chục suất quà với tổng trị giá gần 30 triệu đồng, mỗi suất 500 nghìn đồng tặng người nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam. Trong năm 2016, với mong muốn hỗ trợ, tri ân người có công, ông Bổn tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, mỗi mẹ một túi quà trị giá 1 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, với nghĩa cử cao đẹp, ông Bổn hỗ trợ số tiền tri ân trị giá khoảng 180 triệu đồng để chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Từ thiện thành phố, Hội Từ thiện quận Đồ Sơn, UBND phường Ngọc Xuyên tri ân người có công trong dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 vừa qua. Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Bổn có nguyện vọng và chuyển tới các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, quần đảo Trường Sa thân yêu một món quà trị giá 20 triệu đồng. Trong dịp tổ chức Lễ hội chọi trâu năm 2015, ông Hoàng Gia Bổn là một trong các nhà tài trợ cho Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, hơn 300 triệu đồng.

Ông Bổn luôn từ chối kể về những việc làm thiện của mình, nhưng được biết, ý tưởng tri ân với các anh hùng liệt sĩ trên quê hương của nghệ nhân dân gian Hoàng Gia Bổn được ấp ủ từ những ngày ông vinh dự được tham gia hội nghị “Liên hoan văn hoá thế giới” tại Pháp với 40 nước tham gia vào năm 2014. Năm 2016, ông hoàn thành ý nguyện với nhiều hoạt động dâng hương, đốt nến và hoạt động khác ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố, quận Đồ Sơn, phường Hợp Đức… Ông Bổn luôn có nguyện vọng tiếp tục thực hiện những việc thiện, sao cho tâm hồn thanh thản, thể hiện nghĩa tình, tình yêu dành cho quê hương Đồ Sơn thân yêu.