2016- năm của những chuyển động

16/01/2017 10:59

Sơn Hà

Và đó là những chuyển động rất nhanh. Hãy nhìn cây cầu bằng thép đồ sộ vượt qua đường Lê Hồng Phong sẽ làm xong trong 7 tháng. Trường THPT chuyên Trần Phú hoàn thành đúng ngày khai giảng. Chưa bao giờ Hải Phòng có tốc độ thu ngân sách nhanh như bây giờ.

Những chuyển động đó mang đến nhiều sự đổi thay. Tháng 11-2016, ông Nguyễn Quang Hưng, Việt kiều ở Canada về nước. Sau khi thăm thú khắp nơi, ông nhận xét:” Hải Phòng thay đổi nhiều quá, nhất là ở vùng ngoại ô!”. Thưa ông, Thành phố thay đổi ở khắp mọi nơi. Sau rất nhiều năm để cho du khách kêu ca: Hải Phòng không có lấy một khách sạn 5 sao, thì năm 2016 chúng ta đã khởi công xây dựng NHỮNG khách sạn 5 sao. Và lần đầu tiên, thành phố sẽ có cao ốc 45 tầng bên bờ sông Cấm. Bến xe ô tô Tam Bạc nhếch nhác nay đã biến thành công viên cây xanh Tam Bạc, buổi sáng có chim đến hót, buổi chiều có người đi dạo. Trên các đường phố Hải Phòng đã thấy xuất hiện nhiều du khách Tây một thời vắng bóng. Nếu để ý nữa, người ta còn thấy những thay đổi nhỏ, thực chất không nhỏ- các hệ thống đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh, đèn đỏ) đều có đồng hồ báo lùi. Sự quan tâm tỷ mỉ đến cuộc sống thường nhật của nhân dân là một nét mới trong đời sống xã hội Hải Phòng hôm nay. Người lao động nghèo trong những chung cư cũ nát có lẽ cảm thấy rất rõ điều đó. Và các gia đình chính sách Tết này sẽ có nhiều quà tặng hơn. Những đổi thay phải mang lại lợi ích thiết thực cho dân. Hải Phòng đang làm chuyện ấy.

Cả hệ thống chính trị- kinh tế Hải Phòng đang chuyển động mạnh mẽ. Những phiền hà trong thủ tục hành chính đang được cải cách. Các vướng mắc của doanh nghiệp đã được tìm cách gỡ bỏ trong những cuộc đối thoại thường kỳ hằng tháng với lãnh đạo thành phố. Giải phóng mặt bằng- nỗi ám ảnh của quá khứ- nhưng không phải là điều trở ngại của hiện tại. Hơn 1 vạn dân trong quy hoạch dự án khu đô thị mới Xi măng đã được dọn về khu định cư mới trong một thời gian kỷ lục nhờ chính quyền có chính sách hợp tình, hợp lý dựa trên nguyên tắc: Vì quyền lợi của người dân. Những mảnh đất “vàng” trong khuôn viên Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp bao năm nay bị các nhóm lợi ích xà xẻo nay được quyết định trả về cho người lao động. Đó chính là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố. Người dân ngày càng củng cố niềm tin vào quyết tâm đổi mới và khát vọng đưa Hải Phòng xứng tầm thành phố lớn thứ 3 cả nước của người đứng đầu thành phố.