Tết về trên những xóm trọ công nhân
Niềm vui ngày đầu năm
Tối thứ 6 cuối cùng trong năm, xóm trọ công nhân trên đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Nét mặt ai cũng vui vẻ, phấn chấn, bởi “không chỉ là ngày làm việc cuối cùng trong năm mà ngày mai, họ sẽ về quê đón Tết dương lịch cùng gia đình, người thân”. Trong túi hành lý về quê, chị Lê Thị Trang (quê Lục Ngạn, Bắc Giang), công nhân Công ty TNHH may mặc Yen of London (đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh) dành hẳn một góc cho chiếc áo phao ấm tặng mẹ, cân chè ngon biếu cha và mấy gói bánh kẹo, ô mai cho mấy đứa cháu. Cẩn thận gói ghém bộ đồ chơi búp bê làm quà tết cho con gái nhỏ, chị cười nói: “Hứa hẹn với con bao lần, bây giờ tôi mới mang quà về cho con, chắc cháu sẽ thích lắm đây”. Mấy tháng nay, chị chưa về thăm nhà vì công việc nhiều, không được nghỉ thứ bảy. Đợt này, nghỉ 3 ngày nên chị Trang về quê đón Tết, cho thỏa nỗi nhớ con.
![]() |
Khu nhà trọ của công nhân ở quận Dương Kinh. Ảnh: Châu Giang |
Cũng cùng xóm trọ với chị Trang, chị Hoàng Thị Dược (quê Lục Yên, Yên Bái), công nhân Công ty TNHH nến Aroma Bay lại không về quê đón Tết. Vì cuối năm việc nhiều, phải tăng ca ngày thứ bảy, chị chỉ nghỉ 2 ngày đầu năm mới. Chị Dược lý giải thêm: “Với lại, năm nay Tết dương khá sát với Tết Nguyên đán nên tôi chờ được nghỉ nhiều mới về.
Một số chị em công nhân lao động ở các tỉnh xa như Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Hòa Bình… cũng đón Tết dương lịch tại thành phố Cảng. Mấy chị em trong xóm tổ chức liên hoan đầu năm, mỗi người góp tiền làm nồi lẩu cho ấm cúng, rồi bắt xe buýt ra phố chơi, chị Trịnh Thị Mai (quê Quảng Xương, Thanh Hóa) bật mí. Chị cho biết, công ty thưởng Tết dương lịch năm nay 300.000 đồng/người, cao hơn mọi năm nên ai cũng phấn khởi. Mong rằng, lương thưởng Tết Nguyên đán cũng tăng hơn mọi năm để người lao động đón năm mới thêm sung túc, vui tươi.
Chỉ mong công việc ổn định
Xóm trọ công nhân giày công nghiệp Aurora (xã Thiên Hương, Thủy Nguyên) rộn ràng tiếng nói cười. Quây quần bên mâm cỗ liên hoan ngày đầu năm, anh Phạm Văn Sơn (quê Lào Cai) cho biết, quanh năm, tối đi làm về, chỉ kịp chào hỏi mấy câu rồi ai về nhà nấy, tất bật dọn dẹp, nấu nướng để nghỉ ngơi, chẳng có dịp ngồi trò chuyện, tâm sự. Dịp nghỉ Tết dương lịch, chúng tôi dành thời gian vui vẻ bên nhau.
Nói về mong muốn trong năm mới, anh Sơn chia sẻ: “Có nhiều mong ước lắm, tết thì mong có thêm lương, thưởng cao, xứng đáng công sức mình bỏ ra để về quê có tiền biếu bố mẹ ăn tết”. Chị Phạm Thị Thúy Hường mong sang năm mới, công đoàn có thể hỗ trợ tiền xây nhà. Nhiều năm nay, vợ chồng chị sống trong phòng trọ chật chội, xuống cấp, từ khi có con nhỏ, lại càng thêm bí bách…
Mong mỏi của chị Mai, anh Sơn, chị Hường cũng là nỗi niềm chung của nhiều công nhân ngoại tỉnh trong năm mới. Chị Phạm Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn Công ty giày Aurora cho biết, năm nay, công ty tiếp tục duy trì chế độ thưởng lương thứ 13, với mức từ 3,5 triệu đồng/người cùng phụ cấp theo số năm làm việc. Công đoàn tham mưu lãnh đạo công ty sẽ tổ chức ngày hội Vui Tết công nhân vào trung tuần tháng 1-2017, trao hàng trăm suất quà, vé xe tặng công nhân về quê ăn Tết Nguyên đán, tăng số ngày nghỉ tết từ 7 lên 9 ngày giúp công nhân tỉnh xa được ăn tết ở quê lâu hơn…
Một mùa xuân lại về trên thành phố Cảng, trên những xóm trọ công nhân. Bỏ lại sau lưng những lo toan, bộn bề, những công nhân ngoại tỉnh lại tràn đầy niềm mong ước về cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. “Chúng tôi mong doanh nghiệp có nhiều đơn hàng, công nhân có việc làm ổn định, cuộc sống của chúng tôi được cải thiện hơn”, anh Sơn chia sẻ.
