Real Madrid ngay ngáy lo
Minh Hà
Đích thân HLV Z.Zidane cũng phải tự hỏi, có chuyện gì đó đang diễn ra trong lòng đội bóng sau thất bại 1-2 của Real Madrid trước Celta Vigo ở tứ kết lượt đi Cúp quốc gia Tây Ban Nha vào rạng sáng 19-1. Đấy là trận thứ ba liên tiếp mà đội bóng Hoàng gia không biết đến chiến thắng dù họ hết sức coi trọng. Ở 2 trận trước đó, đội bóng của Z.Zidane chỉ hòa và thua. Trong số này có trận thua trước Sevilla tại Giải vô địch quốc gia. Trận thua này không chỉ chấm dứt mạch 40 trận bất bại của đội bóng Hoàng gia mà còn ảnh hưởng nhiều đến tâm lý đoàn quân của HLV Z.Zidane. Chính vị HLV người Pháp cũng hiểu điều này nên muốn chấm dứt cơn khủng hoảng nhẹ về tâm lý của học trò bằng chiến thắng trước Celta Vigo ngay trên sân nhà ở lượt đi tứ kết Cúp quốc gia. Thế nên, hầu hết những cầu thủ tốt nhất của Real Madrid được tung vào trận đấu. Nhưng những dư chấn từ thất bại trước Sevilla vẫn đeo bám đội bóng của Z.Zidane. Real Madrid thi đấu bế tắc kể cả khi Quả bóng vàng thế giới năm 2016 C.Ronaldo hay hàng loạt hảo thủ khác như L.Modric, S.Ramos, T.Kross... góp mặt. Họ thua chung cuộc 1-2 đầy tâm phục, khẩu phục và đấy mới là vấn đề đáng lo. Vấn đề là các đối thủ tiếp theo hoàn toàn đủ tự tin để đánh bại đội bóng Hoàng gia. Một Celta Vigo đang ở nhóm giữa bảng đã hạ gục được Real Madrid thì các đội nhóm giữa và nhóm trên cũng có thể làm được điều tương tự.
Chính tiền vệ Casemiro của Real Madrid cũng phải thừa nhận rằng trận thua Sevilla để lại hậu quả tâm lý nặng nề, khiến các cầu thủ không còn là chính mình. Giờ đây, nguy cơ không thể lên ngôi ở Cúp quốc gia và mất ngôi đầu ở Giải vô địch quốc gia đã hiển hiện. Ở lượt về Cúp quốc gia, Real Madrid phải thi đấu trên sân khách trước Celta Vigo. Còn ở Giải vô địch quốc gia, Real Madrid chỉ hơn 1 điểm so với đội nhì bảng Sevilla và hơn 2 điểm so với Barcelona dù thi đấu ít hơn 1 trận. Khả năng mất ngôi đầu bảng của Real Madrid là có thật nếu Barcelona cũng như Sevilla tiếp tục giành chiến thắng trong khi đoàn quân của HLV Z.Zidane vấp ngã thêm 1-2 trận nữa. Đáng chú ý, giải vô địch Tây Ban Nha chưa đi hết nửa chặng đường nên khả năng Barcelona vượt qua Real Madrid hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu vậy, đấy sẽ là thất vọng lớn lao cho HLV Z.Zidane vì ông và các học trò thừa hiểu rằng chức vô địch ở Giải vô địch Tây Ban Nha có giá trị quá lớn với Real Madrid. Nhiều năm gần đây, việc đội bóng Hoàng gia thường lép vế trước kình địch Barcelona hay Atletico Madrid đã để lại không ít buồn phiền cho cổ động viên nhà.
HLV Z.Zidane cũng đã phải trấn an các cổ động viên rằng không phải lo lắng về chuỗi trận nghèo nàn vừa qua của Real Madrid. Đội bóng của ông sẽ kịp trở lại trong trận đấu với Malaga vào cuối tuần này. Nhưng liệu Malaga có dễ dàng chịu thất bại hay không lại là chuyện khác, nhất là khi họ đã có cảm hứng từ những chiến thắng gần đây của Sevilla, Celta Vigo trước Real Madrid. Đến lúc này, có lẽ HLV Z.Zidane sẽ phải cầu mong cho G.Bale sớm bình phục chấn thương để san sẻ gánh nặng ghi bàn cho C.Ronaldo.