Lưới vẫn thả những ngày áp Tết

23/01/2017 12:16

Công Hoàng

Làng chài Ngọc Sơn hiện có 23 hộ dân, với hơn 80 nhân khẩu. Ngoài một số hộ dân có con em đi làm ở công ty, xí nghiệp, phần lớn thu nhập chính vẫn dựa vào nghề cá. Bên chén trà buổi sáng, anh Trần Văn Hội, người dân làng chài nói về nỗi khó khăn vất vả của nghề đánh cá. “Con nước lớn thì thả đêm, con nước nhỏ thì thả ngày. Hôm nay, vợ chồng tôi và đứa con trai lớn đi thả lưới lúc 1 giờ sáng”. Cũng theo anh Hội, hôm nào được nhiều cá, trừ tiền xăng dầu, ăn uống thì thu nhập cũng được từ 100 đến 200 nghìn, nhưng nhiều khi chẳng có đồng nào. Ngồi cạnh chồng, chị Nguyễn Thị Thúy, vợ anh Hội hướng ánh mắt xa xăm và mong ước: “Hôm nào cũng được mẻ cá đầy thế này, tôi có thêm tiền mua cho con đôi dép mới. Thu nhập bấp bênh, cứ thiếu trước, hụt sau nên nhiều khi thấy con thiếu thốn mà chạnh lòng”.

Tuy nhiên, nghề đánh bắt cá tự nhiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố may rủi. Những người dân ở làng chài nhỏ bé này cho biết, sản lượng đánh bắt cá năm nay giảm so với mọi năm. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng cá trong tự nhiên ngày càng suy giảm do ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Anh Bùi Văn Thọ trưởng làng chài chia sẻ: “Năm nay, bà con thu hoạch có phần kém hơn năm ngoái. Vì thế, để đón Tết, các nhà đều chuẩn bị sẵn sàng lên đường”. Đó cũng là lý do ngày giáp Tết, không ít lao động chính trong các gia đình vẫn cần mẫn giăng lưới đánh bắt cá trên sông Lạch Tray.

Thấu hiểu những thiếu thốn của bà con làng chài, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội địa phương có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo để các gia đình có cái Tết trọn vẹn. Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn Vũ Văn Cường cho biết: “Ngoài việc được sống trong những ngôi nhà tạm bằng tôn che mưa che nắng, có đường nước sạch phục vụ sinh hoạt, những đứa trẻ sinh ra đều có giấy khai sinh, được đi học với sự hỗ trợ nhất định về học phí. Bà con ra sông đánh cá được chính quyền phường Ngọc Sơn cấp mỗi thuyền hai chiếc đèn báo hiệu trên sông”. Vào những ngày giáp Tết, thỉnh thoảng có những nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện đến tặng quà, thăm hỏi. Nhờ sự hỗ trợ thiết thực ấy mà đời sống của bà con làng chài bước đầu được cải thiện.