Diego Costa tỏa sáng trong ngày trở lại

24/01/2017 10:53

Chelsea bỏ xa Arsenal 8 điểm

Nhưng rốt cuộc, hai bên giải quyết được bất đồng và Costa thực sự trở lại ấn tượng.

Costa chính là người mở tỷ số cho Chelsea vào cuối hiệp 1, chính xác là phút bù giờ thứ 7. Sang hiệp 2, Gary Cahill ghi bàn thắng vào phút 81. Chelsea thắng 2-0 và xây chắc ngôi đầu. Sau trận đấu, HLV Conte cho biết: "Thật quan trọng khi Costa trở lại và chơi một trận đấu hay. Tôi hy vọng rằng trận đấu này sẽ kết thúc những lời đồn đại xung quanh anh, tôi và Chelsea. Chúng tôi đã chứng tỏ mình là một đội bóng đoàn kết và tôi nghĩ đây là giá trị thực giúp Chelsea đứng ở ngôi đầu".

Kẻ bám đuổi chính của Chelsea lúc này là Arsenal. Trên sân nhà, Arsenal thắng Burnley 2-1 để chiếm vị trí thứ 2. Nhờ chiến thắng nghẹt thở này, Arsenal có 47 điểm để đứng thứ 2, hơn Tottenham 1 điểm, hơn Liverpool 2 điểm, hơn Man City 4 điểm, hơn Man Utd 6 điểm nhưng Arsenal vẫn kém Chelsea dẫn đầu đến 8 điểm.

Thất vọng cho Manchester

Cả hai đội bóng thành Manchester tiếp tục phải đứng ngoài top 4 khi chơi kém cỏi ở vòng 22. Điểm chung của họ là cùng có được 1 điểm nhưng hành trình chia điểm của họ lại hoàn toàn khác nhau.

Man Utd phải làm khách trước đối thủ khó chịu Stoke City. Cho dù dùng đội hình mạnh nhất và chơi lấn lướt, Man Utd cũng không xuyên thủng được hàng thủ chủ nhà. Họ còn nhận bàn thua vào phút 19 do Mata phản lưới nhà. Giữa hiệp 2, HLV Mourinho tung Rooney vào sân thay Mata, tăng cường hàng công tạo áp lực lớn trên khung thành Stoke. Nhưng họ cũng phải đợi đến phút bù giờ thứ 4 thì Rooney mới ghi được bàn quý giá gỡ hòa 1-1. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, Man Utd gỡ được điểm phút cuối để duy trì mạch trận bất bại lên con số 17.

Trong khi đó, Man City lại rất tiếc nuối khi phải rời sân sau trận gặp Tottenham. Với lợi thế sân nhà, Man City không áp đảo được đội khách. Thế nhưng nhờ sự bùng nổ trong 10 phút đầu hiệp 2, Man City đã ghi 2 bàn dẫn trước. Chỉ có điều sau đó, họ để Tottenham vùng lên gỡ hòa 2-2.

Phan Giang