Mẹ con chị Tiến đã có nhà

25/01/2017 11:38

Bài và ảnh: Phương Nam

Chị Nguyễn Thị Tiến thuộc diện hộ nghèo của thôn Vĩnh Khê. 39 tuổi, một mình chị nuôi 3 người con, con lớn nhất mới 14 tuổi, bé nhất 6 tuổi. Năm 2015 chồng chị qua đời do bạo bệnh. Chị Tiến tâm sự: "Từ vùng núi của tỉnh Thanh Hóa về làm dâu Hải Phòng, không biết chữ, không nghề nghiệp, tôi chỉ kiếm sống bằng đi xách vữa thuê, ngày có việc, ngày không. Con nhỏ, đủ bữa ăn đã khó, không có tích lũy để làm nhà. Đến nay được doanh nghiệp tài trợ, chính quyền địa phương và bà con trong thôn giúp đỡ xây dựng nhà tình thương, mẹ con tôi thấy mình quá may mắn".

Cán bộ thôn và Ban công tác mặt trận góp sức giúp gia đình chị Nguyễn Thị Tiến xây nhà tình thương.

Đỡ lời chị Tiến, bác Lê Trung Lực, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Vĩnh Khê bộc bạch, cũng như 23 hộ nghèo trong thôn, 4 mẹ con chị Tiến được thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội của nhà nước, thành phố và địa phương. Thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo bao lần giúp gia đình chị giảm bớt gánh nặng chi phí khi khám chữa bệnh, số tiền điện hỗ trợ mỗi tháng theo chế độ hộ nghèo cũng giúp gia đình chị có ánh sáng ấm áp hơn để con cái học hành. "Chúng tôi cũng chú ý vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, tiền quà tặng thêm gia đình chị Tiến, nhất là vào các dịp lễ, tết", bác Lực nhấn mạnh. Với chị Tiến, nếu không có những chính sách an sinh của nhà nước, không có sự quan tâm của thành phố, địa phương và cộng đồng, gia đình chị sẽ không thể xây được nhà, các con cũng không thể đến trường.

Nói về việc học của các con, chị Tiến rưng rưng: "Năm ngoái (2015) khi chồng tôi qua đời, con trai lớn Vũ Văn Đông buồn chán bỏ học giữa chừng. May được các cô bác lãnh đạo thôn quan tâm, nhà trường giúp đỡ, địa phương hỗ trợ kinh phí, động viên tinh thần cháu tiếp tục đi học trở lại. Anh Trần Văn Trọng, Phó trưởng thôn Vĩnh Khê cho biết, các hộ nghèo ở địa phương luôn nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng giúp họ tự tin phấn khởi cố gắng hơn. Như cháu Đông con chị Tiến được thôn tặng 1 triệu đồng mua quần áo, sách vở; thôn cũng liên hệ một doanh nghiệp tài trợ cháu chiếc xe đạp để đến trường. Năm nay, ngoài kinh phí 40 triệu đồng do doanh nghiệp tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã An Đồng hỗ trợ 20 triệu đồng; chi bộ Đảng, ban công tác mặt trận, lãnh đạo thôn tổ chức quyên góp vận động doanh nghiệp, người dân trên địa bàn mỗi người đóng góp một ít hỗ trợ mẹ con chị Tiến xây dựng nhà. Căn nhà rộng 45m2, dự kiến hết khoảng 100 triệu đồng. Với sự tích cực của cả cộng đồng, sự yêu thương chia sẻ của nhiều người, gia đình chị Nguyễn Thị Tiến sẽ có nơi ở vững chắc hơn, càng thêm tin tưởng vào những điều tốt đẹp của xã hội khi mỗi người đều có tấm lòng chia sẻ, yêu thương.