Tản mạn ngày cuối năm âm lịch

25/01/2017 17:18

Sơn Hà

Trả lời phỏng vấn một tờ báo ở trung ương, bác Nguyễn Xuân Phương, cán bộ hưu trí, nhận xét: “Hải Phòng có sự thay đổi trong cách phát triển- Tập trung đầu tư những công trình lớn, hiệu quả mà không trăm hoa đua nở để rồi chóng tàn. Lãnh đạo Hải Phòng có tầm nhìn xa thực tế chứ không phải là ảo giác. Khi đã xác định mục tiêu thì chỉ đạo rất quyết liệt, chứ không cải lương. Hãy nhìn vào việc giải phóng mặt bằng các dự án lớn!”

Vâng, đúng thế! Ngoài việc đầu tiên phải có một tư duy mới, các nhà lãnh đạo thành phố đã có một quyết tâm lớn được thể hiện bằng hành động cụ thể, chứ không chỉ là phát ngôn trong các hội nghị. Nhờ đó, có những kết quả nhìn thấy làm cho người dân tin tưởng, phấn khởi.

Lịch sử phát triển của một thành phố luôn có những lúc thăng trầm xen kẽ. Nhiều người Hải Phòng cảm nhận rõ ràng họ đang ở giai đoạn đầu một cuộc phục hưng mạnh mẽ. Tuy vậy, thành phố còn rất nhiều việc phải làm để cuộc phát triển lần này bền vững, cả chiều cao lẫn chiều sâu. Trước mắt, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được quan tâm, song chưa có nhiều cải thiện vượt bậc. Thành phố có ít những điểm, loại hình sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Hai trung tâm văn hóa lớn là Cung Văn hóa Việt Tiệp và Nhà Văn hóa Thanh Niên đã không hoàn thành vai trò của mình. Nhiều lĩnh vực đang phát triển, du lịch chẳng hạn, lại đang thiếu, yếu nhân tố cơ bản cho sự phát triển đột biến. Đó là đội ngũ những người làm du lịch. Họ còn nghèo về kiến thức chuyên môn và hạn chế về khả năng ngoại ngữ, giao tiếp. Các khu công nghiệp sạch, công nghệ cao chưa nhiều. Thể thao đỉnh cao có dấu hiệu bị chững lại và đội bóng đá Hải Phòng vẫn chưa…vô địch quốc gia! Y tế Hải Phòng phát triển mạnh về cơ sở vật chất, nhưng lại chậm trễ trong việc nâng cao y đức và đặc biệt thiếu bác sĩ đầu ngành , khiến người Hải Phòng chưa hoàn toàn tin bệnh viện Hải Phòng. Giáo dục cũng vậy, không thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chung của nền giáo dục nước nhà.

Tất cả những công việc đó đều đòi hỏi nhiều thời gian, mà cuộc phục hưng thành phố lần này chỉ mới bắt đầu. Trái cây cũng cần có thời gian để mà tự chín trên cành.

Hải Phòng có một tài nguyên cực quý, ít nơi nào có. Đó là con người Hải Phòng. Họ có nền tảng dân trí cao của một đô thị phát triển hơn 100 năm. Họ có khí phách mạnh mẽ của những người dân sống ở miền biển. Họ là yếu tố cơ bản cho sự phát triển. Có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có thể nào Hải Phòng không phát triển mạnh mẽ! Những ngày cuối năm, thành phố đón nhận nhiều trận mưa rét. Nhưng trong giá lạnh hoa đào càng nở thắm hơn, lòng người Hải Phòng cũng ấm áp hơn. Không chỉ bởi họ được lãnh đạo thành phố quan tâm hơn đến cái tết của mình, mà còn vì họ tin rằng: Từ nay, cứ mỗi năm mới sẽ có nhiều niềm vui mới.