Hải Phòng phơi phới sắc Xuân

02/02/2017 10:33

Hồng Thanh

Chủ tịch nước nói: đi tới đâu cũng nhận thấy nét mặt tươi rói của người dân, ai cũng vui tươi, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Tất cả những điều đó đủ để khẳng định những thành tựu to lớn của Hải Phòng trong năm 2016, cho thấy Hải Phòng đang có một nền tảng vững chắc, một bệ phóng mạnh mẽ để cất cánh ngay trong năm 2017.

Kinh tế phát triển, xã hội phồn vinh, thành phố trật tự, bình an mang lại cho Hải Phòng sắc Xuân phơi phới.

Ảnh: Vũ Dũng

Những lời nhận xét đó của Chủ tịch nước Trần Đại Quang càng làm cho niềm vui của người dân Hải Phòng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu nhân lên gấp bội. Năm nay, Hải Phòng đón Tết “ to” hơn mọi năm. Năm đầu đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống thành công rực rỡ làm cho tiềm lực kinh tế của thành phố tăng cao; các vấn đề văn hóa, xã hội được quan tâm sâu sắc, thiết thực hơn và quan trọng nhất là tất cả được chuyển hóa vào cuộc sống của người dân, mỗi gia đình đều sung túc, no đủ hơn. Dải trung tâm thành phố Tết năm nay rực rỡ, đông vui hơn bao giờ hết. Nhà nhà, người người và cả du khách trong và ngoài nước tấp nập tụ hội thưởng hoa, ngắm cảnh, say sưa chụp ảnh, quay video để ghi nhận lại những thời khắc đáng nhớ của một năm mới, khi được sống, được làm việc, được cống hiến và được chứng kiến Hải Phòng đang vươn mình lớn dậy, thay da đổi thịt hàng ngày. Từ những bậc cao niên, trung niên tới nam thanh, nữ tú và cả những em nhỏ mới chập chững bước đi đều vui say với cảnh, với người, với nhịp độ phát triển của thành phố. Không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa tới tất cả các đường phố, các ngõ ngách, các làng quê và cả ở hải đảo xa xôi. Kinh tế phát triển, xã hội phồn vinh, thành phố trật tự, bình an mang lại cho Hải Phòng sắc Xuân phơi phới, lòng người cũng rộn rã mê say, tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng của thành phố và đất nước.

Niềm tin đó hoàn toàn có cơ sở khi cùng với “bệ phóng” là thành tựu KTXH nổi bật trong năm 2016, Hải Phòng bước vào năm 2017 với dồn dập tin vui. Chỉ trước Tết 2 ngày, cầu vượt Lê Hồng Phong khánh thành và đi vào hoạt động. Không ít người dân Hải Phòng từ Vĩnh Bảo, Tiên Lãng tới khu vực này đã ngỡ ngàng tưởng mình lạc lối vì không thể ngờ chỉ sau thời gian ngắn, thành phố có thêm cây cầu mới hoành tráng. Đêm 30 Tết, khi ánh điện trên cầu bật sáng, biết bao người dân hò reo chụp ảnh kỷ niệm bởi sự lung linh lộng lẫy của cây cầu. Và từ trong sâu thẳm, mỗi người dân Hải Phòng đều hiểu rằng, Hải Phòng đang nói được, làm được và mỗi công trình, mỗi dự án là biểu hiện cao nhất của sự đồng thuận, đoàn kết, của sự đổi mới trong tư duy, nhận thức và sự quyết tâm, quyết liệt trong hành động, để nghị quyết của Đảng được hiện thực hóa một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất. Thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công cầu Hoàng Văn Thụ đêm 30 Tết, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng ngạc nhiên vì tiến độ thi công vô cùng khẩn trương. Mới sau 21 ngày khởi công, máy móc, phương tiện, nhân lực được tập trung khá nhiều trên công trường và dù là đêm 30 Tết vẫn lao động miệt mài say sưa. Càng mừng vui hơn khi trước đồng chí lãnh đạo cao nhất thành phố, tập thể BQL dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát hứa sẽ nỗ lực hết sức để rút ngắn thời gian thi công công trình từ 24 tháng xuống còn 18 tháng. Và như vậy thì chỉ ngay trong năm 2017, dáng vóc cây cầu hiện đại bắc qua sông Cấm với hình tượng cánh chim biển sẽ hiện hữu, thể hiện sức sống mãnh liệt và tinh thần tiến công mạnh mẽ của Hải Phòng. Chưa hết, chỉ giữa năm nay thôi, cầu Tân Vũ- Lạch Huyện hoàn thành, tạo động lực cho sự phát triển của khu vực Cát Hải, Cát Bà, cùng với dự án của Tập đoàn Sun Group trong phát triển du lịch, bất động sản, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, Hải Phòng sẽ thực sự đổi khác, sẽ lung linh, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Chính vì thế, Xuân Đinh Dậu càng làm nức lòng người dân thành phố. Vui xuân, đón Xuân nhưng những bến cảng vẫn dồn dập tàu vào, ra làm hàng; những nhà máy, xí nghiệp vẫn rộn ràng tiếng máy, những lò nung vẫn đỏ lửa, những dòng điện vẫn tỏa sáng… Đồng ruộng Hải Phòng cũng đang náo nức vào xuân với quyết tâm của bà con nông dân và ngành nông nghiệp, đạt sản lượng cao hơn, giá trị, hiệu quả lớn hơn, hướng tới mục tiêu hiện đại và an toàn. Tất cả đang dồn sức để giành thắng lợi ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, để năm 2017, Hải Phòng hoàn thành vượt mức, xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra ở mức cao, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra cho tới năm 2020 như mong muốn và chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Đi giữa đường Xuân, lòng người dân Hải Phòng như bừng sáng. Giữa muôn vàn khó khăn, thách thức, Hải Phòng vẫn vượt lên, vẫn phát triển với tốc độ cao bằng ý chí, nội lực và sự quyết tâm cao độ, bằng sự đồng thuận và bản lĩnh vượt khó, năng động, sáng tạo của người dân miền biển, mảnh đất nơi đầu sóng, ngọn gió. Khát vọng mùa Xuân càng cháy bỏng trong tâm thức của mỗi người dân đất Cảng, càng thấy yêu và muốn cống hiến hết mình vì sự phát triển và lớn mạnh của thành phố cảng thân yêu, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ và đột phá, xứng đáng với vị thế thành phố Cảng biển lớn nhất phía bắc, đô thị lớn thứ ba của cả nước.