Xuân đoàn viên trên đất Cảng
Ấm tình quê hương
Chiều ngày 1-2 (tức mồng 5 tháng Giêng), hội trường chính Trung tâm hội nghị thành phố chật như nêm. Vì cuộc sống mưu sinh, công việc bận rộn, đối với những bà con Việt kiều xa Tổ quốc, gặp mặt đầu xuân là dịp hội ngộ, để sống trong không khí gia đình ngày xuân vui vẻ, ấm áp. Các kiều bào và thân nhân tay bắt, mặt mừng, hỏi thăm nhau, chúc nhau năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ông Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều thành phố phấn khởi cho biết, việc tổ chức buổi gặp mặt gần 500 Việt kiều và thân nhân mỗi dịp Tết đến, Xuân về là trách nhiệm, là hoạt động lớn của tổ chức Hội nên công tác chuẩn bị được làm chu đáo.
Trong không khí ấm tình quê hương, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo thành phố, Trung ương Hội Liên lạc Việt kiều chúc Tết bà con kiều bào về quê ăn Tết và thân nhân. Thông tin về tình hình bà con Hải Phòng xa Tổ quốc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, hiện có hơn 30 nghìn người Hải Phòng định cư ở 38 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, tập trung ở các nước, như: Hàn Quốc 5 nghìn người, Ca-na-đa 5 nghìn người, Cộng hòa Liên bang Đức 4 nghìn người, Ôx-trây-li-a 3,5 nghìn người, Mỹ và Anh mỗi nước khoảng 3 nghìn người...Theo báo cáo của cơ quan chức năng thành phố, dịp Tết Đinh Dậu năm nay có 186 Việt kiều về thăm quê hương có đăng ký tạm trú. Trong ly rượu chúc Tết đầu xuân, lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo thành phố và Trung ương Hội Liên lạc Việt kiều ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Liên lạc Việt kiều thành phố trong 27 năm qua, nhất là công tác phát triển hội viên, thành lập các hội, chi hội người Hải Phòng tại nước ngoài. Qua đó, góp phần gắn bó, đoàn kết những đồng bào xa Tổ quốc.
Trong bầu không khí trang trọng, ấm áp của buổi gặp mặt, sự quan tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Trung ương Hội Liên lạc Việt kiều, của lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành khiến hương sắc ngày Xuân Đinh Dậu đậm đà hơn, người Hải Phòng ở nước ngoài càng cảm nhận được sự gần gũi, yêu mến hơn với thành phố Cảng quê hương. Anh Nguyễn Ngọc Cường, Việt kiều tại Liên bang Nga xúc động: “Tết đến, xuân về, đông đảo kiều bào Hải Phòng tranh thủ thu xếp công việc, về vui Tết cùng gia đình, cũng là dịp chúng tôi được chứng kiến tận mắt sự phát triển năng động, mạnh mẽ của thành phố với hệ thống cơ sở hạ tầng đường biển, đường không, đường bộ hiện đại, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và rộng mở tiềm năng. Chính những điều trên giúp chúng tôi cảm nhận được quê hương mình, thành phố mình luôn là điểm tựa tinh thần vững vàng, tạo động lực để bà con kiều bào tăng cường đoàn kết thông qua các hội đồng hương như tại Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Anh…”.
Tiếp tục đóng góp xây dựng thành phố
Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Hải Phòng hiện có nhiều dự án đầu tư của kiều bào, trong đó nổi bật là Dự án làng Việt kiều quốc tế do kiều bào Anh và kiều bào Mỹ đầu tư xây dựng với diện tích khoảng gần 8 nghìn ha, đang hoàn thiện các thủ tục để thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lượng kiều hối gửi về qua ngân hàng gần 240 triệu USD/năm; hoạt động ủng hộ nhân đạo, từ thiện, bảo vệ chủ quyền biển đảo của kiều bào Hải Phòng gửi về trong nước và thành phố bình quân những năm gần đây từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm là những minh chứng về sự đóng góp của kiều bào vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của thành phố quê hương.
Theo Chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều thành phố Nguyễn Mạnh Cương, phát huy truyền thống con cháu Nữ tướng Lê Chân, truyền thống thành phố Cảng “Trung dũng- Quyết thắng”, kiều bào thường xuyên giúp đỡ nhau trong đầu tư kinh doanh và học tập; tuyên truyền về hình ảnh tốt đẹp của thành phố với bạn bè quốc tế; hưởng ứng các phong trào, hoạt động hướng về quê hương, đất nước, thành phố thân yêu. Đồng thời, vận động nhau tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ các tổ chức và cá nhân kiều bào có hoàn cảnh khó khăn ở nước ngoài cũng như trong nước; cung cấp kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của thành phố để kiều bào tham khảo, nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh hợp pháp thông qua các mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh.
Ngay tại buổi gặp mặt thân tình, đại diện Hội Hoa Trắng (Cộng hòa Pháp) trao 56 triệu đồng tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố; Hội đồng hương thành phố Hoa Phượng Đỏ tại Mát-xcơ-va (Liên bang Nga) trao 15 triệu đồng tặng các hộ nghèo ở phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền); bà Đào Thị Kỷ, Việt kiều Anh tặng 16 triệu đồng ủng hộ Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi quận Lê Chân. Đại tá Nguyễn Hữu Ý, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin thành phố vui mừng cho biết: “Những món quà ý nghĩa ngày đầu xuân do bà con kiều bào gửi tặng sẽ tiếp thêm động lực cho các nạn nhân chất độc màu da cam và thân nhân vươn lên”.
Đông Hải