Tưng bừng khai hội Núi Voi

10/02/2017 15:56

Thái Phan

Quang cảnh lễ rước về đền Nữ tướng Lê Chân.
Quang cảnh lễ khai mạc Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Đinh Dậu.

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành thành phố và huyện An Lão.

Dù không phải ngày cuối tuần, nhưng buổi sáng 10-2, hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương nô nức tới tham dự khai mạc Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Đinh Dậu với màn trống hội cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Các gian hàng tại Hội chợ xuân An Lão 2017 được bố trí hợp lý, khang trang và gọn gàng.

Trong thời gian diễn ra lễ hội (kéo dài trong 3 ngày 10, 11 và 12-2, tức 14, 15 và 16 tháng Giêng), du khách được đắm mình trong bầu không khí rộn ràng với các trò chơi dân gian và hoạt động thể thao sôi động như thi kéo lửa thổi cơm, kéo co, giải bóng chuyền nam mở rộng, biểu diễn vật tự do, liên hoan ca múa nhạc Công- Nông- Binh… Đến Khu di tích Núi Voi trong dịp lễ hội, du khách còn được tham quan và chiêm ngưỡng nhiều di tích nổi tiếng như hang Già Vị, động Họng Voi, đền thờ Nữ tướng Lê Chân, đình- chùa Chi Lai, chùa Long Hoa, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông…

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách còn được thoả sức mua sắm cũng như thưởng thức đặc sản ẩm thực nổi tiếng của Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố bạn tại Hội chợ xuân An Lão 2017 như bánh đa cua, bánh đa nướng Lạng Côn (huyện Kiến Thuỵ), ô mai Hà Nội… Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, đáng tiếc là nhiều đặc sản ẩm thực nổi tiếng của huyện An Lão như chè Chi Lai, khoai Tiên Hội, chạo Bát Trang, nem chua An Thọ… vắng mặt trong ngày mở cửa hội chợ.

Đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương về Khu di tích Núi Voi trong dịp lễ hội Xuân Đinh Dậu.

Khu di tích danh thắng lịch sử Núi Voi, niềm tự hào của người dân An Lão nói riêng và Hải Phòng nói chung, được Nhà nước xếp hạng và cấp Bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia từ năm 1960. Đây là một trong những di tích cấp quốc gia được công nhận sớm nhất của thành phố với Lễ hội truyền thống Núi Voi có quy mô cấp vùng. Trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, núi Voi nổi tiếng với hình ảnh “Những cô gái dân quân treo mình trên vách đá, lưng chừng trời bắn máy bay rơi” và lời thề bất tử: “Đứng trên đỉnh núi ta thề/ Không giết được giặc không về núi Voi”.