Người Hải Phòng mình

18/02/2017 10:18

Linh Linh

Nhớ mấy năm trước, khi đến Đà Lạt, Đà Nẵng… ngắm người dân và du khách du Xuân, thưởng hoa, chụp ảnh, ghi hình văn minh, lịch thiệp. Không ai ngắt hoa, bẻ lá, nhiều người Hải Phòng mơ ước một ngày nào đó thành phố quê hương cũng trở thành thành phố hoa như vậy. Và người Hải Phòng cũng áo đẹp, dáng xinh dạo bước dọc theo những đường hoa lộng lẫy. Giấc mơ ấy giờ đây trở thành hiện thực. Hải Phòng rực rỡ sắc hoa.

Sắc Xuân trên dải trung tâm thành phố.

Ảnh: Trung Kiên

Song đó chưa phải là điều đẹp nhất. Ý nghĩa hơn cả những vườn hoa, những sắc màu năm mới của đô thị Hải Phòng chính là nét đẹp trong ứng xử văn minh của người đất Cảng. Ít thấy hiện tượng ngắt lá, trộm hoa, càng không có chuyện tranh cướp hôi hoa như ở đâu đó làm ảnh hưởng đến nét đẹp của bức tranh thành phố trong những ngày đầu Xuân mới. Dải vườn hoa trung tâm thành phố, vườn hoa Tam Bạc mới mở phía sau Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng, công viên Tam Bạc… trở thành điểm đến lý tưởng chụp ảnh, ghi hình lưu niệm của nhân dân và du khách. Ai cũng xúng xính áo đẹp, nụ cười rạng rỡ mong muốn lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của thành phố khi Tết đến, Xuân về. Nhiều khách du lịch ngạc nhiên, vì vốn nghe đồn đại Hải Phòng “giang hồ” lắm, mà sao chỉ thấy trai xinh, gái đẹp, nam thanh, nữ tú tấp nập hiếu khách, thân thiện. Và nhất là có ý thức giữ gìn cảnh quan chung của thành phố quê hương.

Là người Hải Phòng, thật tự hào khi nghe được những lời khen của bạn bè bốn phương về với đất Cảng trong những ngày này. Tự hào hơn khi không còn cảnh thiếu văn minh tại các tuyến phố trung tâm như nhiều năm về trước. Càng thấy rõ, Hải Phòng giàu đẹp hơn, ứng xử của mỗi người cũng đẹp hơn.

Chợt nhận ra nhiều nét đẹp tiềm ẩn trong mỗi người Hải Phòng còn chưa được thể hiện, khai thác. Qua bức tranh đô thị của thành phố ngàn hoa trong những ngày Xuân này, nét đẹp ấy tỏa sáng bởi ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của mỗi người dân thành phố Cảng. Và đã thấy một thành phố Cảng văn minh, xanh sạch đẹp, thân thiện đang hiện hữu với những vườn hoa muôn sắc, trong đó, có một loài hoa đặc biệt mang bản sắc riêng của người Hải Phòng – đó là hoa văn minh, hoa ứng xử thân thiện và giàu văn hóa.