Tự hào Hải Phòng

19/02/2017 21:58

THANH HIỆP

Trong niềm vui chung ấy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Hải Phòng giành thắng lợi to lớn hơn, rực rỡ hơn trong năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Hải Phòng trong năm Đinh Dậu 2017 “ gáy” lớn hơn, vang hơn. Đây là sự động viên quý giá, là nguồn động lực lớn lao để Hải Phòng càng tự hào và càng vững tin trên con đường trở thành một trung tâm phát triển KTXH năng động của cả vùng và miền bắc, một thành phố đi đầu trong hội nhập quốc tế.

Hải Phòng đang xây dựng và phát triển thành phố theo hướng Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Ngắm nhìn thành phố với các công trình lớn được thực hiện dồn dập và thi công khẩn trương ở Hải Phòng, được dự báo sẽ sớm làm thay đổi diện mạo của thành phố Cảng, người Hải Phòng đang sinh sống, làm việc tại thành phố; người Hải Phòng xa quê và cả những người không phải người Hải Phòng cũng đều có những cảm nhận rất mới mẻ về thành phố Cảng. Thật vui mừng khi những người Hải Phòng đã rất tự hào khi mình là người Hải Phòng, người tỉnh khác thì thán phục. Và tất cả đều có mong muốn quay trở về thành phố, tự tay dựng xây Hải Phòng thân thương. Có những doanh nhân bấy lâu nay bôn ba làm ăn ở nước ngoài, ở tỉnh ngoài, nay cũng tha thiết và mong muốn về thành phố, bởi như họ nghĩ, họ viết, Hải Phòng đang phát triển, đang rất năng động, lãnh đạo Hải Phòng rất đổi mới và hành động quyết liệt vì doanh nghiệp, vì nhân dân. Đó có thể nói là tiếng gọi tha thiết nhất và sự hưởng ứng đáng tự hào nhất.

Cầu vượt nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm - cây cầu vượt đường bộ đầu tiên tại Việt Nam có nhịp dài gần 100 m, được thiết kế theo dạng cầu vòm trang trí hệ thống ánh sáng nghệ thuật của I-ta-li-a

Tết Nguyên đán Đinh Dậu đã qua, nhưng dư âm thì vẫn còn. Và thật đáng tự hào là những dư âm rất tốt đẹp về một cái Tết an bình, vui tươi, phấn khởi của Hải Phòng. Chưa năm nào, Hải Phòng lung linh rực rỡ sắc màu đến thế với hoa tươi, với hệ thống đèn chiếu sáng lộng lẫy và cuốn hút. Và cũng chưa bao giờ ý thức giữ gìn vẻ đẹp cảnh quan của người Hải Phòng lại được phát huy mạnh mẽ đến thế. Bao nhiêu chậu hoa, bao nhiêu cây cảnh, bao nhiêu mô hình trang trí qua suốt dịp Tết, mặc dù số lượng người tới vui chơi, ngắm cảnh, chụp ảnh, quay video gấp 5- 10 lần mọi năm nhưng tất cả vẫn được giữ vẹn nguyên, không hề có cảnh chen lấn hoặc làm nát hoa, làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của thành phố.

Trong khi trước đó, đã có không ít ý kiến lo ngại những đường hoa đẹp sẽ bị phá. Như thế là tự hào lắm chứ, bởi trước đây, đâu đó, đã có một vài “ ấn tượng” chưa tốt về Hải Phòng. Nay thì Hải Phòng đã lên tiếng, đã trả lời, Hải Phòng luôn giữ đúng khí chất và bản lĩnh của người dân miền biển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt là luôn hết mình vì thành phố quê hương. Khi thành phố đẹp, thành phố phát triển, sôi động, sầm uất, tất cả người dân không chỉ có ý thức giữ gìn mà còn dồn tất cả tâm huyết, trí tuệ để góp sức dựng xây, để nhân lên mãi niềm tự hào về một Hải Phòng Trung dũng- Quyết thắng, một Hải Phòng “ hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, một thành phố cảng mến thương đang tiến những bước dài trong sự nghiệp CNH- HĐH.