Tết sớm trên đảo Long Châu

20/02/2017 10:21

Ấm tình quân dân

Cán bộ, chiến sĩ Đài quan sát Long Châu tuần tra, kiểm soát.

Một ngày cuối tháng chạp, chúng tôi cùng đoàn cán bộ, nhân dân xã Gia Luận thăm đảo Long Châu. Ai cũng tay xách nách mang mọi thứ quà quê. Tàu cứu nạn BP 02-06-02 của Đồn Biên phòng Cát Bà rẽ sóng ra khơi, hải trình 7 hải lý ra đảo đá. Ai cũng háo hức, mong chờ được gặp cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Tàu vừa vào âu cảng, các cán bộ, chiến sĩ nhà đèn và đài quan sát Long Châu chờ sẵn, vẫy tay chào. Trung úy Phạm Công Binh phấn khởi: “Đây là đoàn công tác đầu tiên ra thăm đảo dịp cuối năm nay. Cảm nhận rõ không khí Tết cổ truyền dân tộc đến sớm nơi đảo xa”.

Trong những món quà mà cán bộ, nhân dân xã Gia Luận mang ra đảo có chiếc ti vi Sam Sung 40 inch. Trung tá Vũ Quang San, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Bà thay mặt đơn vị đón nhận, hồ hởi: “Năm nay anh em có ti vi to xem bắn pháo hoa, nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc mừng năm mới, không sợ vừa xem vừa bị mất sóng như năm ngoái”.

Nhấp chén trà nóng, hướng ánh mắt về phía biển, đại úy Cao Văn Quyết, Đài trưởng Đài quan sát Long Châu tâm sự: “Ở đảo xa, anh em lính đảo đón Tết sớm hơn trong đất liền. Đó là thời điểm từ 20 tháng Chạp (âm lịch) trở ra, các đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo, mọi người mang theo hơi ấm, hương vị mùa xuân đến với cánh lính đảo bằng những chiếc bánh chưng thơm mùi lá dong, cành đào khoe sắc thắm. Có năm không có đào, anh em kiếm cành cây, gắn hoa đào giả và đèn nháy vào, để đong đầy không khí tết”.

Tết ở đảo thiếu thốn nhất là tình cảm. 12 năm công tác trên đảo, anh Nguyễn Mạnh, Trạm trưởng Trạm đèn biển Long Châu nhớ nhất bữa cơm tất niên đặc biệt với gia đình ông Đường (xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên), ngư dân câu mực trên biển. Bữa cơm tất niên Tết Bính Thân 2016 thật đặc biệt, có đầy đủ đặc trưng của tết và có cả hương vị mặn mòi của biển cả với các món chế biến từ cá trai, mực, cá thu… 6 người quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng nhau chia sẻ những tâm sự, nỗi niềm trong không khí bữa cơm gia đình, tình yêu thương, đoàn kết quân dân.

Vững tay lái, chắc tay súng

Mang theo sức trẻ, ý chí quyết tâm, đại úy Lương Văn Phong ra đảo làm nhiệm vụ. Anh Phong chia sẻ: “Ngày đầu ra đảo nhớ nhà, nhớ đồng đội lắm, nhưng được đơn vị tin tưởng, giao trọng trách, tôi luôn thầm nhủ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi và các anh em trên đảo động viên nhau để không lơ là, chủ quan trong những ngày Tết”. Còn với cán bộ, nhân viên Trạm đèn biển Long Châu, dù ngày hay đêm, các anh thay phiên nhau “canh giữ” ngọn đèn biển luôn sáng, “soi đường, dẫn lối” cho tàu thuyền hoạt động ngoài khơi vịnh Bắc bộ, dẫn tàu vào luồng cảng Hải Phòng.

Mới ngày nào còn bỡ ngỡ, nhung nhớ đất liền bao nhiêu, giờ lại cảm thấy gắn bó, yêu đảo bấy nhiêu. Anh Trần Văn Đức, cán bộ Trạm đèn biển Long Châu tâm sự: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, không biết từ bao giờ tôi thấy đảo thực sự là ngôi nhà thứ 2 của mình. Chúng tôi, những cán bộ, nhân viên trạm đèn thực sự trở thành những người lính đảo, đoàn kết, chung sức bảo vệ bình yên biển đảo quê hương.

Chiều cuối năm, nắng vàng hanh trải dài trên cầu cảng. Tạm biệt những công nhân nhà đèn và lính đảo, tôi cảm nhận mùa xuân đang đến rộn ràng trên đảo. Nơi đó có những người luôn chắc tay lái, vững tay súng, giữ ngọn đèn biển luôn sáng, canh giữ yên bình biển trời quê hương.

Hoàng Huế