Những người đón giao thừa muộn
Tết ấm áp cùng người bệnh
Năm nào cũng vậy, đúng ngày 23 tháng Chạp, bác sĩ Lương Quang Hưng, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Kiến An lại được nhận một lá thư chúc mừng năm mới từ phương xa. Anh xúc động: “Đó là thư của một người bệnh đặc biệt. Cách đây 6 năm, vào ngày 30 tết, chúng tôi đón một cụ ông ngoài 70 tuổi bị tai nạn giao thông. Khi vào viện, người bệnh bị hôn mê sâu, lại không có người nhà đi kèm. Người đi đường sau khi đưa cụ vào viện cấp cứu, vội vã trở về gia đình để kịp đón giao thừa. Ngay lập tức, tôi cùng đồng nghiệp thực hiện các biện pháp cấp cứu, hồi sức tích cực cho người bệnh. Khi công việc hoàn tất, cũng là lúc đồng hồ điểm thời khắc giao thừa. Cả ngày Mồng 1, tôi trực tiếp túc trực chăm sóc ông cụ, nhờ điều dưỡng cho ông cụ ăn sữa, ăn nước cháo qua đường xông. Qua ngày mồng 2, mồng 3 Tết vẫn chưa thấy người nhà đến tìm ông cụ. Chúng tôi nhờ các đồng chí công an tìm kiếm gia đình người bệnh, đồng thời cắt cử nhau chăm sóc người bệnh. Đến mồng 4, hai con của ông cụ từ huyện Kiến Thụy tìm đến bệnh viện sau ba ngày tìm kiếm khắp nơi. Họ xúc động khi thấy cha mình được các bác sĩ trong khoa chăm sóc tận tình, chu đáo như người nhà. Sau một tuần điều trị, chúng tôi thực sự vui mừng khi ông cụ tỉnh lại, nói những từ đầu tiên. Sau này, khi ra viện, để bảo đảm sức khỏe cho cha, các con đưa cụ vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Từ đó, hằng năm, cứ đến 23 tháng Chạp, người bệnh đặc biệt này lại gửi về khoa một lá thư hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới. Đối với các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, đây chính là món quà vô giá”.
Ở Khoa Hồi sức cấp cứu 21 năm, cũng là bấy nhiêu năm bác sĩ Hưng đón giao thừa tại bệnh viện. Anh chia sẻ: “Với các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, những ngày Tết cũng là những ngày làm việc vất vả nhất của năm, bởi không chỉ “gánh” những người bệnh của khoa mình mà một số người bệnh của khoa khác trong diện theo dõi cũng được chuyển lên đây. Những ngày Tết, lượng người bệnh cấp cứu tăng 2 lần và thường xuyên phải xử lý những ca ngộ độc thức ăn, say rượu, đặc biệt là tai nạn giao thông... Việc phải đến tận 1- 2 giờ sáng Mồng 1, các y, bác sĩ mới được ngồi quây quần lại một lúc để đón giao thừa, chúc tụng, chia sẻ giây phút tiễn năm cũ, đón năm mới là bình thường”. Có những tết, bác sĩ Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc bệnh viện; bác sĩ Hoàng Văn Phước, Phó giám đốc bệnh viện, đứng mổ liên tục từ trước giao thừa đến 7 giờ sáng Mồng 1 Tết. Hai anh đều có gia đình ở Hà Nội, nhưng nhiều năm rồi, họ ăn Tết xa nhà. Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Phước chia sẻ: “Có những Tết bận mổ liên tục 9-10 ca, chiều mồng 1 Tết tôi mới có thể tranh thủ gọi điện về chúc tết gia đình. Kiểm tra điện thoại phát hoảng khi thấy 10 cuộc gọi nhỡ của vợ. Hóa ra ở nhà, ngay sau giao thừa, cu lớn sốt cao. May vợ tôi cùng nghề y nên thông cảm cho chồng”.
![]() |
Khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp tổ chức trực 24/24 giờ trong những ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: Đỗ Hiền |
Tối tất niên, giữa cái tất bật, nhộn nhịp của bao việc cần làm xong trong năm cũ, cán bộ, y bác sĩ Khoa Sản 1, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vẫn túc trực ở khoa. Càng gần thời khắc giao thừa, công việc của anh chị em trong khoa càng thêm bận rộn. Chị Phạm Kim Chi, điều dưỡng trưởng Khoa Sản 1 cho biết : “Tôi làm việc ở bệnh viện gần 20 năm, cũng từng ấy năm không đón giao thừa ở nhà vì phải trực. Chồng và các con tôi chia sẻ công việc chuẩn bị Tết, cúng gia tiên thời khắc giao thừa để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Ở bệnh viện trong những đêm 30 tháng chạp, chúng tôi được an ủi rất nhiều khi đón Tết cùng đồng nghiệp, người bệnh. Người nhà người bệnh và bác sĩ dường như không còn khoảng cách. Đối với các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Phụ sản, không gì hạnh phúc hơn khi đón thêm một cháu nhỏ chào đời vào thời khắc giao thừa. Tiếng khóc của công dân mới đầu tiên trong năm mới hòa cùng tiếng pháo hoa trên bầu trời thành phố. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi thấy công việc của mình thêm ý nghĩa”.
Những ngày Tết, không gian ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp được điểm tô thêm sắc hồng của đào, màu vàng của quất, giúp người bệnh cảm nhận không khí năm mới, vơi nỗi đau bệnh tật. Bác sĩ Trương Minh Hải, Trưởng Khoa Cấp cứu chia sẻ: “Bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của tôi. 20 năm nay, chưa năm nào tôi đón giao thừa tại nhà mà đều trực tại bệnh viện. Cứ 9 giờ tối ngày 30 là rời nhà, đến bệnh viện để chuẩn bị đón giao thừa cùng anh em đồng nghiệp trong ca trực, rồi chúc tết, thăm hỏi, động viên người bệnh.
Để có không gian Tết cho người bệnh, những ngày giáp Tết, các bác sĩ ở Khoa Cấp cứu tranh thủ từng phút nghỉ giao ca trang trí phòng bệnh. Những dãy hành lang sạch đẹp, ngăn nắp, có cả cây xanh, phòng bệnh gọn gàng. Khoa lắp thêm kính, mái hiên để có hành lang kín gió cho người nhà người bệnh có thể quây quần bên nhau trong thời khắc giao thừa, lắp thêm màn hình ti vi ở khu hành lang để người nhà người bệnh sum vầy trước màn hình ti vi theo dõi thông tin thời sự, nghe thông tin dịp Tết. Sau giao thừa, lãnh đạo bệnh viện đến từng khoa động viên, chúc tết các y, bác sĩ, thăm hỏi người bệnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, các y, bác sĩ tạm quên công việc, để cười, hát cùng đồng nghiệp, cùng người bệnh.
Hoàng Yên
