Những Đông-ky-sốt của điện ảnh
Những Đông-ky-sốt Việt
Bất ngờ đầu tiên với người xem chính là chàng diễn viên của phim "Chạy án" -Việt Anh ra mắt phim “Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ” với 90% bối cảnh được quay trên vịnh Hạ Long và đảo Mắt Rồng. Đây là dự án Việt Anh ấp ủ trong 6 năm và giữ vai trò NSX kiêm đạo diễn (cùng đạo diễn Nguyễn Thu). Chi phí tốn kém, dồn bao tâm huyết và kỳ vọng, nhưng doanh thu và hiệu quả nghệ thuật của “Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ” không như mong muốn; thậm chí kịch bản bị chê nát nước.
![]() |
| Cảnh phim “Vệ sĩ Sài Gòn”. |
Nói về điều này, chàng đạo diễn điển trai cho biết: "Mục tiêu của dự án “Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ” không phải doanh thu mà thông qua bộ phim chúng tôi muốn khẳng định một hướng đi riêng kết hợp giữa thương mại và quảng bá du lịch mà ít đơn vị tư nhân lựa chọn và cần có sự ủng hộ của các đơn vị chức năng trong ngành văn hóa, du lịch, điện ảnh để biến hướng đi này thành công nghiệp quảng bá. Trong tương lai, công ty của Việt Anh sẽ tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn".
Một diễn viên khác cũng lần đầu làm đạo diễn, lại là phim kinh dị - Huỳnh Đông nói về áp lực khi thực hiện phim “Oán”: “Thời gian đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn với vai trò đạo diễn. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình liều. Nếu không có ê kíp chuyên nghiệp, dàn diễn viên chuyên nghiệp hỗ trợ, chắc chắn tôi không thể hoàn thành dự án một cách suôn sẻ".
Giải pháp"đạo diễn ngoại"
Được quảng bá là "bom tấn" của điện ảnh Việt năm 2016, “Vệ sĩ Sài Gòn” ( TNA Entertainment và CJ E&M hợp tác), được nhào nặn qua bàn tay của đạo diễn ngoại Ken Ochiai. 32 tuổi, Ken Ochiai là gương mặt khá tên tuổi tại Nhật, làm phim từ năm 12 tuổi và nhận nhiều giải thưởng danh giá với những bộ phim như Tiger Mask, Uzumasa Limelight. Với kỳ vọng tạo nên những mảng màu lạ cho phim, đánh thẳng vào sự tò mò của người xem thích "lạ và độc", một số hãng phim tư nhân khác cũng mời đạo diễn tên tuổi của nước ngoài làm đạo diễn phim, như Peter Hein - một trong những đạo diễn hành động có tên tuổi của Bollywood với dự án phim “Sám hối”; đạo diễn Hàn Quốc với phim “Mẹ đơn thân” do hãng Sena sản xuất; nữ đạo diễn Thụy Điển Beata Gardeler (42 tuổi) với phim “I am wanted”....
Kỳ vọng thế nhưng giải pháp mời đạo diễn ngoại làm phim với ê kíp Việt, kinh phí Việt...có tạo nên cú đột phá về chất lượng nghệ thuật cho phim Việt hay không, câu trả lời cũng vẫn là: ẩn số. Thậm chí không ít nghi ngại cho rằng, đó chỉ là chiêu trò để câu người xem. Bởi, ngay sau khi ra mắt, “Vệ sĩ Sài Gòn” hứng nhiều “gạch đá” từ người xem. Nhiều người gọi “Vệ sĩ Sài Gòn” là “thất vọng mang tên Kim Lý- Chi Pu”- hai diễn viên chính trong phim; hay “nồi lẩu thập cẩm”.
Vẫn tiếp tục dấn thân
Cùng mục đích kết hợp thương mại và quảng bá du lịch như một mũi tên trúng 2 đích mà diễn viên “Chạy án”- Việt Anh hướng đến, nhóm diễn viên Thanh Bình, Vũ Phan Anh và nhạc sĩ Trịnh Xuân Hảo đang ôm ấp ý tưởng thực hiện dự án phim với phương thức khá độc đáo. Đó là bộ ê kíp đều ký hợp đồng “hợp tác”, người có công, người có của, người đóng góp kịch bản, người đóng góp cát xê…. với tinh thần “xả thân” để làm phim chất lượng cao hướng đến giới trẻ. Bí mật về kịch bản, nhưng nhóm này cho biết, tên kịch bản chỉ gồm 1 chữ, trong số các nhân vật chính có 1 nhân vật mang hình ảnh của 1 nhạc sĩ mà giới trẻ đặc biệt ngưỡng mộ. Dự kiến, bộ phim bấm máy vào mùa thu năm 2017 tại những địa danh du lịch nổi tiếng ở phía Bắc. Diễn viên Vũ Phan Anh thổ lộ, để chuẩn bị cho dự án phim lớn này, nhóm của anh thực hiện bộ phim video hài “Ra phố tìm con” phát hành dịp Tết Nguyên đán năm nay để thăm dò thị trường điện ảnh nội địa vốn rất khó tính.
Một đạo diễn trẻ khác- Hoàng Duy, sau thành công của phim “Ma dai” gây sốt rạp, năm 2017 Duy sẽ triển khai bộ phim đề tài tình cảm gia đình. Duy đang hoàn thiện khâu kịch bản. Đây là kịch bản Duy ấp ủ trước cả phim “Ma dai” phát hành năm 2015 nhưng tính toán chưa hợp thời điểm nên lùi lại năm 2017. Hoàng Duy chia sẻ: “ Tôi là nhà đầu tư kiêm đạo diễn, nên rất cẩn thận khi quyết định làm phim chiếu rạp thời điểm này vì quá nhiều phim ra rạp và gặp nhiều rủi ro. Thị trường phim Việt đang phát triển nhanh nhưng không phải hoàn toàn đều là phim có chất lượng tốt nên chưa thể cạnh tranh với phim ngoại. Điều tôi lo lắng là kịch bản tốt quá hiếm. Nếu không có kịch bản tốt, thà không làm còn hơn".
Nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, bất chấp những khó khăn và rủi ro, những Đông-ky-sốt khiến bức tranh điện ảnh sôi động, nhiều màu sắc. Tuy nhiên, đông vui và “làm nên chuyện” thực sự là hai vấn đề khác nhau.
Chu Thu Hằng
