Du xuân thiện nguyện: Cảm nhận và chia sẻ yêu thương
Công Hoàng
Ngay từ tối hôm trước, tại nhà anh Vũ Văn Tùng (thành viên trong nhóm), các bạn trẻ cùng nhau phân loại quần áo và chuẩn bị những món quà cho chuyến đi. Quần áo sau khi được phân loại được xếp gọn gàng vào bao cho dễ mang vác và di chuyển. Vừa mải miết xếp quần áo, bạn Nguyễn Bình An (Lê Chân, Hải Phòng) cho biết: "Mình mới tham gia hoạt động thiện nguyện lần đầu nên rất hào hứng và cảm thấy bản thân làm được những việc có ý nghĩa hơn. Ban đầu mình còn hơi e ngại nhưng các anh chị đều rất hòa đồng nên mình cũng cảm thấy thoải mái dần".
Đúng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 2, đoàn thiện nguyện với gần 15 chiếc xe máy bắt đầu lăn bánh đến mái ấm Thiện Giao (quận Đồ Sơn). Toàn bộ phần quà gồm hơn 200 bộ quần áo, bánh kẹo, mỳ gói cùng nhiều thực phẩm khác được xếp gọn gàng và nằm an toàn trên xe của các thành viên. Suốt chặng đường, những tiếng nói cười không ngớt vang lên, ai cũng nâng nâng vui sướng vì những món quà mình chuẩn bị bấy lâu sắp được trao cho những mảnh đời bất hạnh.
Đến nơi, không khí trầm lắng ấy nhanh chóng được xua tan bởi sự thân thiện, gần gũi của gia đình Thiện Giao. Cô Trần Thị Thanh Hương, "mẹ" của hơn 20 mảnh đời không may mắn nơi đây vui vẻ nói: "Các con thích có người đến thăm lắm, ai mà ghé qua chơi là tíu tít cười đùa rồi khoe đủ mọi thứ từ cái điện thoại đồ chơi bị hỏng đến cái móc chìa khóa, thậm chí có anh còn thay vài bộ quần áo để đón khách ấy chứ".
Những câu "xin chào" cùng nụ cười của những anh chị khuyết tật tuy không nghe rõ tiếng nhưng ai cũng có thể hiểu. Bạn Cao Phương Thanh hào hứng nói: "Đến tâm sự và vui chơi với các anh chị, mình vẫn cảm nhận được tình người ấm áp". Tuy rằng, mỗi con người nơi đây đều mang những dị tật của riêng mình, có người tay chân bị biến dạng không đi lại được, người thì tâm trí chỉ như trẻ lên ba… nhưng họ vẫn gắn bó thân thiết như anh em ruột thịt, cùng nhau làm việc và học tập dưới mái nhà Thiện Giao. Tham gia Discovery Hải Phòng được một thời gian và và đây là lần đầu tiên đi du xuân tình nguyện, bạn Phạm Thị Liên (quận Kiến An, Hải Phòng) cho biết: "Bản thân mình trước khi đến với nhóm thiện nguyện thì chỉ biết dùng thời gian rảnh lên mạng chơi game hoặc xem phim. Sau khi tham gia chuyến đi thiện nguyện này, mình sẽ sử dụng thời gian một cách có ý nghĩa hơn".
Du xuân thiện nguyện là hoạt động rất có ý nghĩa của những bạn trẻ Hải Phòng. Những chuyến đi như vậy không chỉ giúp những mảnh đời bất hạnh trên thành phố bớt một phần khó khó khăn. Thông qua những hoạt động ấy, không ít bạn trẻ dành tình cảm, sự quan tâm và yêu thương của mình cho mọi người. Và chắc chắn mùa xuân trên thành phố Cảng sẽ ấm áp, trọn vẹn hơn.