Mưa bàn thắng tại Champions League
Phan Giang
Trước khi tiếp Monaco, Man City được cảnh báo rằng họ phải đối diện với đội bóng có hàng công đạt hiệu suất cao nhất châu Âu. Tại Ligue 1, Monaco ghi 76 bàn qua 26 trận và thực tế trên sân rạng sáng qua, họ thể hiện sức tàn phá của mình một cách hiệu quả cao. Bất chấp việc bị Man City ghi bàn dẫn trước phút 26, Monaco vẫn bình tĩnh lội dòng trong hiệp , rồi dẫn trước 3-2 sau một giờ thi đấu.
Có lẽ chính HLV Guardiola cũng không thể ngờ rằng đội bóng của ông lại dứt điểm hay như thế trong các phút cuối. Cần nhớ trong mùa này, Man City mới một lần lội dòng thành công sau khi gặp bất lợi về tỷ số sau giờ nghỉ (trận thắng Arsenal). Nhưng cú lội dòng trước Monaco ấn tượng hơn nhiều khi Man City thắng ngược với cách biệt 2 bàn trong 20 phút cuối.
Đây mới là lần đầu Man City ghi được 5 bàn trên sân Etihad dưới thời Guardiola. Chiến thắng ngược dòng này mang niềm vui cho CĐV Man City nhưng việc thủng lưới 3 bàn khiến HLV Guardiola có nhiều điều phải suy tính khi hành quân đến sân Louis II vào tháng sau.
Trong trận còn lại, Atletico Madrid gần như đặt chân vào tứ kết khi thắng 4-2 trên sân của Leverkusen. Trận này, đội bóng của HLV Simeone dẫn 2-0 trong hiệp 1 và triển khai hiệu quả lối chơi phòng ngự - phản công trong hiệp 2. Leverkusen rất nỗ lực ghi bàn trong hiệp 2 nhưng mỗi lần họ có bàn rút ngắn tỷ số là lại bị nới rộng khoảng cách ngay sau đó.