Núi Voi, đến hội lại về

27/02/2017 10:56

Xuân về trảy hội

Trong tiết xuân giữa “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần” (Vội vàng- Xuân Diệu), hoà trong dòng người như mắc cửi, chúng tôi về trảy hội Núi Voi. Từ xa nhìn lại, ngọn núi như con voi khổng lồ đang yên giấc trong màu xanh mơn mởn của thiên nhiên, đất trời. Loáng thoáng bên tai lời giới thiệu của người dân địa phương với khách phương xa, rằng, xưa kia khi giặc phương Bắc xâm lược nước ta, trong vùng có vị nữ tướng cưỡi voi xông trận. Khi qua bãi lầy, voi chẳng may sa chân xuống, ngập đến nửa thân. Việc truy đuổi giặc cần kíp, vị nữ tướng kia buộc phải bỏ voi lại. Nhớ chủ, voi khóc đến khi hoá đá rồi trở thành núi như bây giờ. Mà cũng thật lạ, tưởng như liền một khối, nhưng núi Voi lại có sự chia cắt rõ rệt. Phần đầu voi được tạo nên bởi phần đá xanh ngắt, trong khi, phần thân voi là cả một vùng đồi được phủ lên đó bạt ngàn cây keo tai tượng, tràm, thông…

Đông đảo du khách trẩy hội Núi Voi.

Hành trình trảy hội Núi Voi, du khách thường ghé qua thắp hương tại đền thờ Nữ tướng Lê Chân, người có công khai phá vùng đất An Biên xưa, Hải Phòng nay. Sau đó, tuỳ theo sức khoẻ cũng như quỹ thời gian, mà thả sức tham quan, ngắm cảnh trong khuôn viên khu di tích rộng lớn với nhiều điểm đến mê mẩn lòng người. Được biết đến nhiều nhất là các hang Thành uỷ, Già Vị, động Họng Voi… Mỗi hang, động đều mang trong mình vẻ đẹp thiên nhiên huyền bí cùng những nhũ đá lung linh, kỳ ảo. Nhiều dấu tích cổ gợi cho du khách về vùng đất An Lão với bề dày lịch sử và chiều sâu văn hoá như như sông Đào, vàn Chúa Cả, vàn Chúa Thượng, đường nhà Mạc. Bên cạnh đó, tham quan, vãn cảnh đình- chùa Chi Lai, chùa Long Hoa, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, đền thờ Nữ tướng Lê Chân…, du khách có những giây phút thư thái, tĩnh lặng. Điểm “chốt” cho chuyến du hành đầu xuân, không gì tuyệt vời bằng leo lên đỉnh bàn cờ, nơi có “Bàn cờ tiên” tương truyền xưa kia các vị tiên thường xuống chơi cờ. Giữa bạt ngàn gió mây, nhắm mắt để cảm nhận hương vị của mùa xuân. Sau đó, phóng tầm mắt ra tứ phía. Phương Nam như bao trọn cả dòng Đa Độ, Văn Úc. Còn phương Bắc, sông Cấm, sông Lạch Tray hiện lên như những dải lụa mềm phất phơ trong gió xuân.

Tươi vui, rộn ràng, nhiều nét mới

Rộn ràng, tươi vui với nhiều đổi mới là những cảm nhận của du khách khi về với lễ hội Núi Voi lần này. Theo ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão, Trưởng ban tổ chức lễ hội, huyện chỉ đạo đầu tư, xây dựng nhiều công trình trực tiếp phục vụ lễ hội năm nay như nhà truyền thống Núi Voi, cổng chào vào thôn Chi Lai (xã Trường Thành). Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện chủ trương không thu vé của khách đến tham quan các di tích danh thắng. Công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy rừng và an ninh lễ hội được chú trọng. Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng trực chốt, tuần tra nhằm phát hiện kịp thời những hành vi gây rối, vi phạm pháp luật trong thời gian diễn ra lễ hội.

Được biết, để khắc phục tình trạng kinh doanh hàng quán có phần lộn xộn ở những kỳ lễ hội trước, năm nay, lần đầu huyện An Lão phối hợp với Công ty cổ phần Truyền thông và Hội chợ quốc tế HZC tổ chức Hội chợ xuân An Lão 2017 với hàng trăm gian hàng đa dạng, từ đồ thủ công mỹ nghệ, thời trang đến đặc sản ẩm thực của nhiều vùng miền. Các gian hàng tại hội chợ được bố trí tập trung, quy củ, hợp lý, không những giúp du khách dễ dàng mua sắm và thưởng thức các món ăn ngon nổi tiếng của vùng miền, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thuê mặt bằng kinh doanh. Anh Lành, quê ở xã Đại Đồng (huyện Kiến Thuỵ), cho biết, vợ chồng anh thuê mặt bằng bán đồ ăn uống ở lễ hội truyền thống Núi Voi gần 20 năm nay, nhưng đây là năm đầu đơn vị tổ chức hỗ trợ việc dựng gian hàng đến điện, nước và thu gom rác thải. Các khoản chi phí này, những năm trước người thuê phải tự lo. Vì thế, dù giá thuê có cao hơn (3 triệu đồng/gian 3 mét mặt tiền so với 4 triệu đồng/gian hơn 10 mét mặt tiền tại lễ hội năm ngoái), nhưng anh cũng như các hộ kinh doanh khác đều thoải mái.

Không những thoả thích mua sắm và thưởng thức các món ăn nổi tiếng tại hội chợ xuân, đến với lễ hội Núi Voi dịp lễ hội Xuân Đinh Dậu, từ 10 đến 12-2 (14 đến 16 tháng Giêng), người dân địa phương cũng như du khách thập phương có dịp xem nhiều trò chơi dân gian, yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của các lễ hội truyền thống, như kéo co, thi kéo lửa thổi cơm.

Một chút tiếc nuối

Tuy nhiên, còn đó những băn khoăn khi niềm vui không được trọn vẹn. Như tâm sự của cụ Trần Thị Lan, 74 tuổi, ở thôn Chi Lai (xã Trường Thành): “Nhiều du khách hỏi tôi nơi bán chè xanh Chi Lai, khoai Tiên Hội, nem chua An Thọ hay chạo Bát Trang, chẳng biết trả lời ra sao. Bởi, nem, khoai hay chạo không thấy nơi nào bán, kể cả trong hội chợ xuân hay hàng quán ven đường. Còn chè Chi Lai, tôi chỉ đường cho nhiều người lên khu vực hang Già Vị để ngắm vườn chè, sau đó ghé chùa Long Hoa uống chè nấu sẵn mời khách. Vài người may mắn mua được chè tại vườn, khi gặp lại, ai cũng cảm ơn”.

Chợt thấy giật mình, cả trăm gian hàng tại Hội chợ Xuân, dù có nhiều món đặc sản ẩm thực của Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác, từ bánh đa Lạng Côn (huyện Kiến Thuỵ), bánh đa cua, ô mai Hà Nội đến hoa quả dầm, nhưng không có gian hàng nào bày bán các món đặc sản ẩm thực của An Lão. Cơ hội giới thiệu, quảng bá trước hàng vạn người “quý hơn vàng” bị bỏ lỡ. Buồn. Thêm chút tiếc nuối.

Hà Vân