Muốn tự tin, cần rèn luyện
Phạm Thị Vân Hải
![]() |
| Ảnh: Tiến Anh |
Trong khi đó, một học sinh nữ Trường THPT chuyên Trần Phú kiên quyết từ chối, quay mặt đi, gay gắt phản ứng trước máy quay và nhóm phóng viên tác nghiệp tại lễ hội. Một số học sinh khác rì rầm, được chọn vào đội khai bút là tự hào lắm chứ. Sao lại phản ứng dữ dội với báo chí thế nhỉ. Ngay sau đó, nhóm phóng viên thực hiện được đúp hình phỏng vấn với một nữ sinh khác của Trường THPT chuyên Trần Phú. Đó là em Nguyễn Ngọc Châu (lớp 12 Văn). Em có 3 năm dự lễ hội khai bút đầu Xuân tại Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc. Nụ cười rạng rỡ, nét mặt thân thiện và gần gũi, em chia sẻ về kế hoạch thi đại học của mình và những nội dung sẽ viết trong bài khai bút đầu năm.
Chỉ trong một lễ hội, qua 4 phần phỏng vấn của báo chí với 4 học sinh khác nhau, nhận ra những học sinh quan tâm rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Nhiều trường học tổ chức thường xuyên các lớp kỹ năng sống, động viên khuyến khích học sinh bày tỏ ý kiến cá nhân, rèn kỹ năng trình bày trước đám đông, kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng này thực sự cần thiết khi thành phố và đất nước đang đẩy mạnh lộ trình hội nhập khu vực và quốc tế. Thái độ cởi mở và mạnh dạn thể hiện ý kiến sẽ giúp các em tự tin hơn, chững chạc hơn trong tiếp thu các kiến thức cả trong sách vở và xã hội. Và qua đó, chính mỗi học sinh cũng tự rèn mình trở thành công dân thành phố văn minh, hiện đại, thân thiện và gần gũi trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế đến với thành phố Cảng.
