Hai lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Duy Lân
Lần thứ nhất, đó là dịp khai giảng năm học mới năm 2002, khi ấy tôi mới chập chững vào nghề phóng viên ảnh. Tôi được nhà báo Thanh Lãng, nguyên Trưởng phòng Nhiếp ảnh Báo Hải Phòng, phân công chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Trường trung cấp nghề kỹ thuật cao (bây giờ là Trường cao đẳng nghề Duyên Hải) ở phường Lãm Hà (quận Kiến An).
![]() |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Trường trung cấp nghề kỹ thuật cao (năm 2002). |
Đúng 9 giờ sáng, Đại tướng và phu nhân Đặng Bích Hà xuất hiện. Vẫn phong thái giản dị, dứt khoát, ông bước xuống xe, tươi cười vẫy chào mọi người và vui mừng đón nhận bó hoa rực rỡ từ các thầy, cô giáo và các em học sinh nhà trường. Tôi đưa máy ảnh lên chụp liên tục, mong sao bắt được những hình ảnh ấn tượng nhất, đẹp nhất về vị Đại tướng kính yêu.
Đại tướng tham quan từng phòng học của nhà trường. Đến phòng tin học, ông căn dặn các thầy, cô giáo “Trường cần chú trọng đào tạo công nghệ thông tin cho các em, đây là điều cần thiết nhất để hội nhập quốc tế”. Đại tướng quay sang các nhà báo “Hải Phòng là thành phố công nghiệp, vì vậy phải có đội ngũ công nhân giỏi nghề, thạo việc. Các nhà báo nên chú trọng tuyên truyền về công tác đào tạo, học nghề để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển thành phố”. Đến các phòng thực hành, ông phấn khởi trước những thiết bị dạy học hiện đại của nhà trường, căn dặn các thầy, cô giáo “học phải gắn với hành mới nâng cao tay nghề”.
Hơn một năm sau, vào tháng 11- 2003, lúc ấy chuẩn bị làm số báo Tết Giáp Thân 2004, tôi được Ban Biên tập giao nhiệm vụ lên Hà Nội cùng nhà báo Anh Thơ chụp ảnh, thực hiện phỏng vấn của Đại tướng nhân dịp Xuân mới.
![]() |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tá Nguyễn Trần Thiết (bên phải), nhà báo Anh Thơ và tác giả bài viết (bên trái). |
Qua sự giúp đỡ của nhà văn quân đội Nguyễn Trần Thiết, chúng tôi vào Bệnh viện 108 thăm Đại tướng cùng với lời nhắn nhủ “Đại tướng không được khỏe, anh chị em báo chí Hải Phòng có trao đổi công việc nên ngắn gọn”.
Đến bệnh viện, chúng tôi được đưa đến khu nhà 2 tầng, yên tĩnh vắng lặng, cách biệt với khu điều trị khác. Cảm giác hồi hộp, xúc động, dâng trào. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ được gặp vị Đại tướng, anh cả của Quân đội với chiến công hiển hách mà từ trước tới nay tôi chỉ được biết qua sách vở khi còn trên ghế nhà trường.
Cửa phòng mở, lần đầu tôi được nhìn thấy Đại tướng trong trang phục bình dị, đời thường. Ông mặc bộ quần áo trắng thanh khiết, dáng vẻ nhỏ nhắn. Một bác sĩ đỡ Đại tướng ngồi dậy. Chúng tôi hỏi thăm về sức khỏe của Đại tướng, ông cười hiền từ và nói chậm rãi bằng âm sắc miền Trung: “ Sinh lão bệnh tử, không ai tránh được quy luật đó. Nhưng cần thiết nhất là cái đầu mình luôn phải vận động. Suy nghĩ tích cực là một dạng của vận động, làm cho trí não luôn trẻ lại” Còn đối với Hải Phòng, các cháu làm báo, nhớ đẩy mạnh tuyên truyền Cảng biển. Đại tướng chỉ rõ, “trong lịch sử mọi cuộc chiến tranh ở Việt Nam đều bắt đầu từ hướng biển. Vì vậy, thành phố hãy quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển cảng biển, trong đó xây dựng Cảng nước sâu”. Hải Phòng có Trường đại học Hàng hải, nơi đào tạo ra những chủ nhân của biển cả, hải đảo. “Thành phố cần quan tâm, kết hợp chặt chẽ với nhà trường góp phần thúc đẩy quá trình phát triển nguồn nhân lực cho ngành hàng hải nói riêng và kinh tế biển Việt Nam nói chung”.
Lúc này, nhà báo Anh Thơ tập trung ghi chép, tôi tranh thủ bấm máy liên tục, cố ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất. Một cán bộ chăm sóc ông thấy vậy nói nhỏ vào tai tôi “Chú chụp ít thôi, Đại tướng không được khỏe, ánh sáng đèn flat có thể ảnh hướng tới thị lực”. Thấy vậy, Đại tướng quay sang mỉm cười, nói với người cán bộ “Cứ để chú ấy chụp, Bác không sao, ưu tiên các nhà báo Hải Phòng”.
Kết thúc buổi gặp gỡ trò chuyện, Đại tướng đồng ý chụp ảnh lưu niệm với đoàn. Thật bất ngờ, Đại tướng hỏi tôi “Cháu chỉ đi chụp ảnh người khác, vậy ai sẽ chụp cho cháu đây?”. Đại tướng bảo tôi ngồi vào trong hàng, nhờ một cán bộ chụp ảnh cho tôi cùng mọi người. Khi chụp xong, Bác nhìn tôi, mỉm cười “ Thế mới công bằng, phải không cháu”?.
Tôi xúc động bởi lần đầu vinh dự được gặp, chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhân cách lớn hết lòng vì việc nước, nhưng luôn quan tâm đến tất cả mọi người.
Trên số Tết Giáp Thân năm ấy, Báo Hải Phòng đăng trang trọng bức thư chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng; cán bộ, phóng viên, cộng tác viên thân thiết của Tòa soạn cùng bức ảnh Đại tướng với cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng “Nhân dịp đón Xuân Giáp Thân- 2004, chúc Báo Hải Phòng và các cộng tác viên năm mới có nhiều tiến bộ mới, tích cực góp phần xây dựng Hải Phòng, cửa biển lớn nhất miền Bắc nước ta, ngày càng phồn vinh, xứng đáng là thành phố Cảng Anh hùng, là đô thị loại 1 cấp quốc gia mà Chính phủ vừa công nhận”.

