Liverpool rơi vào vòng xoáy khủng hoảng

01/03/2017 10:12

Phan Giang

Leicester dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Shakespeare chơi hay như mùa giải họ vô địch năm ngoái. Leicester dễ dàng ghi 2 bàn trong hiệp 1 và dẫn 3-0 sau một giờ thi đấu trước khi Liverpool có bàn danh dự. Chiến thắng này rất có ý nghĩa với Leicester khi chứng tỏ họ không bị gục ngã vì Ranieri, đồng thời còn thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Leicester thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch bằng trận thắng 3-1 Liverpool.

Chiến thắng của Leicester là báo động cho Liverpool khi 6 vòng đấu gần đây họ chỉ thắng 1. Từ chỗ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch Liverpool giờ đang gặp khó trong việc tìm đường trở lại top 4. Họ hiện vẫn xếp thứ 5 với 49 điểm nhưng chơi hơn Arsenal (50 điểm, xếp thứ 4) 1 trận.

Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp tỏ ra rất thất vọng về tinh thần và lối chơi của đội nhà. Ông cho biết: " Chúng tôi gắng sẵn sàng từ những giây đầu nhưng lại không thể hiện được gì. Bàn thua đầu tiên hệt như trận đấu giao hữu". Dù vậy, Klopp không đưa ra cái tên nào để chỉ trích cho thất bại của đội nhà mà khẳng định ông là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên.

Áp lực dành cho Klopp từ giờ đến cuối mùa giải rất lớn vì đây là mùa mà ông được toàn quyền chuẩn bị lực lượng cũng như mua sắm cầu thủ chứ không phải là người đóng thế như mùa trước. Một mùa giải trắng tay đang chờ đợi Liverpool vì trước đó, họ cũng thất bại ở tại Cúp Liên đoàn và Cúp FA (Liverpool không được dự Cúp châu Âu mùa này). Nếu Ranieri bị sa thải sau chưa đầy 1 năm giúp Leicester đăng quang thì Klopp cũng có thể bị 'trảm'.

Vào 2 giờ 45, 2-3, Man City tiếp Huddersfield Town trong trận đấu lại vòng 1/8 FA Cup. Lượt đi, Man City gây thất vọng khi bị cầm hòa 0-0. Lúc này, áp lực đang đè nặng lên vai HLV Guardiola khi Man City ngày càng xa ngôi vô địch Anh trong lúc kình địch Man Utd vừa có danh hiệu đầu tiên. Để không thua kém Man Utd thì Man City cần có danh hiệu mà FA Cup lúc này chính là mục tiêu dễ chinh phục nhất.