Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình
Hoàng Huế
Năm nay, gia đình ông Phạm Văn Nhọoc, ở tổ dân phố Cát Khê, phường Tràng Cát (quận Hải An) mới thực sự được sống trong ngôi nhà khang trang, chắc chắn, sạch sẽ. Qua nửa đời người, cái nghèo đeo bám, rồi bệnh tật, thuốc thang, có nằm mơ cũng không bao giờ vợ chồng ông Nhọoc nghĩ mình có thể tự xây dựng được ngôi nhà cho riêng mình. Ông bộc bạch: “Ngày mưa ngày gió, tôi phải đi xin từng miếng bạt rách, miếng vải mưa trùm lên trên cho đỡ dột, nằm trong nhà mà thấp thỏm, lo âu chỉ sợ ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Đồ đạc trong nhà cái mẻ cái rách. Ngỡ tưởng những chuỗi ngày cơ cực, vất vả này sẽ không bao giờ hết nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc đã đến với gia đình tôi khi được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố, chính quyền địa phương và Gia đình Sen vàng Hải Phòng quan tâm, hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở. Ngày khánh thành nhà, các nhà tài trợ còn trao tặng gia đình những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Tôi vô cùng biết ơn và trân trọng tấm lòng của mọi người”.
Gia đình bà Phạm Thị Tứ, ở thôn Đại Nỗ 1, xã Hùng Tiến (huyện Vĩnh Bảo) thuộc hộ nghèo. Chồng mất 3 năm nay, mình bà nuôi 2 đứa con ăn học, mọi thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Bà Tứ chia sẻ: “Mấy chục năm nay, gia đình tôi ở tạm bợ trong ngôi nhà ọp ẹp, xiêu vẹo, gió thổi đằng trước lùa ra đằng sau, mưa hắt vào tận giường, những hôm mưa to gió lớn tôi không dám ngủ, tận dụng hết xoong, chậu để hứng nước mưa. Lúc đó, nhìn 2 đứa con đang say giấc tôi thấy thương con thật nhiều”. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình bà Tứ, các nhà hảo tâm tìm đến, mang đến cho bà và các con niềm vui. Trong gần 2 tháng, căn nhà rộng 34m2, vững chãi, chắc chắn được xây lên.
Năm 2016, hoạt động xây nhà CTĐ được Hội triển khai khá hiệu quả. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nắm tình hình tại các địa phương, các cấp Hội huy động các nhà hảo tâm tài trợ nguồn lực xây nhà CTĐ. Gia đình Sen vàng Hải Phòng, Tập đoàn Sao Sáng, Tập đoàn Đỉnh Vàng, Liên đoàn Lao động thành phố, Thượng tọa Thích Quảng Tùng là những tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp rất nhiệt tình. Đến thời điểm này, Hội vận động, xây dựng được 8 nhà CTĐ với tổng giá trị 360 triệu đồng.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Cao Thị Phượng cho biết: Cùng với các ban, ngành, đoàn thể, Hội CTĐ thành phố đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ số tiền vận động được, các cấp Hội lựa chọn những gia đình thật sự khó khăn và có nhu cầu về nhà ở để hỗ trợ. Những căn nhà CTĐ tạo điều kiện cho người nghèo “an cư, lạc nghiệp”, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cả xã hội đối với những người thiếu may mắn. Đây chính là nguồn động viên to lớn để những người nghèo vững tin vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.