Viết từ đảo Bạch Long Vỹ những ngày đầu bắn máy bay Mỹ

22/03/2017 11:07

Mạnh Tường

Đảo Bạch Long Vỹ.

Ảnh: Trung Kiên

Chúng tôi cùng với một số cán bộ, chiến sĩ Hải quân khởi hành từ bến Bính, đi ca-nô ra một vụng kín trong vịnh Hạ Long rồi lên tàu săn tàu ngầm đang đêm chạy ra đảo. Gió mùa đông bắc cuốn mình trên mặt biển rồi rít trên cột tàu, phả vào mặt chúng tôi lạnh buốt. Bộ đội hải quân trực bên các khẩu pháo, còn chúng tôi được ưu tiên rút xuống hầm tàu, ngủ trong phòng ấm. Con tàu mở hết tốc lực chạy như bay trên mặt sóng. Chỉ 2 giờ sau chúng tôi đã tới đảo. Bình minh ở đây đến sớm. Mới 4 giờ sáng, mặt trời đã hiện lên lờ mờ ở khơi xa. Lúc đó Bạch Long Vỹ chưa có cầu tàu như bây giờ, về địa giới còn thuộc UBND huyện Cát Bà. Tàu chúng tôi đỗ cách đảo 150 mét rồi hạ xuồng và chèo vào.

Đảo có hơn 400 ngư dân. Họ dựng nhà ở thung lũng hẹp phía Đông Nam đảo, làm nghề câu cá hồng và bắt bào ngư. Phần lớn người dân quê ở đất liền, nên nơi cư dân quần tụ vẫn lấy tên là làng Phù Châu Thủy. Đặt chân lên đảo, chúng tôi được chứng kiến cảnh mọi người đang giải quyết hậu quả do trận ném bom của máy bay Mỹ trước đó gây ra. Làng Phù Châu Thủy gần như bỏ trống, nhà nào cũng mở cửa, đồ đạc còn nguyên, nhân dân vào trú trong hang núi. Một số chiến sĩ hải quân xuống tàu chuyển hàng. Bề mặt đảo mới bị bom đạn Mỹ cày xới. Cách đây 3 ngày, nơi đây là chiến trận. 70 máy bay Mỹ thay nhau bắn phá dữ dội hòng tiêu diệt hệ thống ra đa – đài quan sát kỹ thuật của Hải quân. Cán bộ, chiến sĩ trên “chiến hạm không bao giờ đắm” này đánh trả quyết liệt, bắn tan xác bốn máy bay địch, giữ cho đài quan sát kỹ thuật hoạt động bình thường. Có trường hợp bom Mỹ nổ gần, vùi lấp cả một khẩu đội. Đơn vị kịp thời đến ứng cứu…

… Tôi ghi chép tỷ mỷ những gương chiến đấu dũng cảm và những chi tiết đời sống thường ngày sau trận đánh, viết thành những bài ngắn gửi tàu hải quân đưa ngay về Tòa soạn. Tôi ở lại đảo nửa tháng. Khi về tôi mới biết các bài tôi gửi về, Báo Hải Phòng đều đăng kịp thời, và báo Nhân Dân cũng trích đăng…

(Trích “Chúng tôi làm Báo Hải Phòng, NXB Hải Phòng – 1997)