Hoa gạo của biển…

22/03/2017 11:24

Phan Thùy Mai

(ảnh minh họa)

Hoa gạo của biển có khác? Vẫn sắc màu ấy, cành ấy, dáng ấy. Vẫn lộc non khi xuân sang và bừng nở mỗi tháng Ba về. Nhưng ngắm hoa giữa núi rừng khác chiêm ngưỡng hoa nơi biển khơi rì rào. Trong cái thắm xanh của cây rừng, bàng bạc màu của đá núi, sắc màu đỏ tươi của hoa dường như lẩn khuất đâu đây. Hoa khiêm nhường, nhỏ bé hơn giữa những vòng tay của cây, của cỏ. Tựa như những đứa trẻ chưa thoát ly khỏi hơi ấm mẹ cha và tình cảm bao bọc gia đình.

Còn hoa của biển, trong không gian bát ngát lộng gió mặn mòi, cây vươn mình hít thở. Như chàng trai đương tuổi đôi mươi căng lồng ngực trước trùng khơi. Như những ngư dân miền biển vững vàng trước muôn bão tố. Thấm đượm bao nồng thắm của muối mặn, của gió, của tình người đất Cảng. Hoa gạo của biển sắc thắm hơn, mạnh mẽ hiên ngang như chính mỗi người con nơi đây đang từng ngày vượt qua thăng trầm cuộc sống.

Từng bông hoa tỏa sắc như mỗi người con gái miền biển sắc sảo, tự tin, mặn mà, chân thật. Cứ lặng lẽ thấm đẫm gió, muối đại dương mà chắt chiu sắc đỏ. Cứ kiên trì, nhẫn nại thu gom từng nhịp thở mà vững vàng trong bão tố, phong ba. Để mỗi tháng Ba về lại rực đỏ màu hoa làm lòng người say mê. Người từ muôn nơi xa đến đất Cảng dùng dằng trước sắc hoa mà không nỡ quay về. Người của núi rừng, người muôn trùng đại dương xa xôi, người từ những vùng đất, vùng trời, về với Hải Phòng, bén duyên hoa mà trở lại.

Để thấy, ngắm hoa gạo của biển một lần rồi sẽ chẳng thể nào nguôi nỗi nhớ. Và chờ mong thêm nhiều lần được chiêm ngưỡng những sắc hoa đỏ của thành phố Cảng kiên cường. Như đôi tháng nữa thôi, Hải Phòng lại đón muôn người từ khắp nơi hội tụ về đây ngắm rợp trời phượng nở…