Thái Lan thua và giấc mơ World Cup xa vời của Đông Nam Á
Phan Giang
![]() |
| Cầu thủ Thái Lan (áo xanh) vẫn thua Ả rập Saudi về đẳng cấp |
Trước trận đấu, báo chí Thái nói rất nhiều về quyết tâm của các cầu thủ trong việc đòi lại món nợ thua trận lượt đi. Khi đó, Thái Lan mở màn chiến dịch ở vòng loại thứ 3 bằng trận đấu trên sân Ả Rập Saudi và thua 0-1. Trận thua đó để lại trong người Thái Lan nỗi ấm ức vì họ cho rằng bị trọng tài xử ép. Nhưng trong trận lượt về, dù có lợi thế sân nhà, khán giả nhà và sự chuẩn bị tích cực, Thái Lan vẫn thua 0-3. Thái Lan có thể tạo được thế trận ngang ngửa nhưng Ả Rập Saudi thể hiện đẳng cấp trong việc tìm đúng thời điểm Thái Lan sơ hở để ghi bàn.
Chỉ với 1 điểm sau 6 trận, Thái Lan gần như hết cơ hội đi tiếp. Kể cả trong trường hợp toàn thắng 4 trận cuối thì đội bóng của HLV Kiatisuk cũng khó lòng chiếm nổi vị trí thứ 3 để nuôi mộng đá play-off, chứ chưa nói đến chuyện tranh 2 suất đi tiếp. Lúc này ở bảng B, Ả Rập Saudi và Nhật (vừa thắng 2-0 trên sân UAE) dẫn đầu với 13 điểm còn Ô-xtrây-li-a (vừa hòa trận thứ 4 liên tiếp trước I-rắc với tỷ số 1-1) xếp thứ 3 với 10 điểm.
Sẽ không ngạc nhiên nếu sau trận làm khách trên sân Nhật vào tuần sau, Thái Lan chính thức bị loại và sân chơi World Cup tiếp tục xa vời với người Đông Nam Á. Thực tế, các nước Đông Nam Á nhiều lần đặt mục tiêu dự World Cup. 15 năm trước, Xin-ga-po đặt dự World Cup vào 2010 và cho nhập tịch nhiều cầu thủ. Thế nhưng họ chưa bao giờ tiếp cận được với đỉnh cao châu lục. In-đô-nê-xi-a với hơn 200 triệu dân cũng từng nghĩ đến World Cup nhưng ngay cả vô địch AFF Cup cũng chưa thực hiện được. Thái Lan coi việc giành vé dự World Cup là mục tiêu thiết thực hơn việc vô địch tại giải ao làng Đông Nam Á nhưng các kỳ World Cup gần đây và đặc biệt là tại vòng loại lần này, Thái Lan không thể hiện được mình khi đối đầu với các đại diện xuất sắc của Đông Á và Tây Á. Còn Việt Nam, dù giành vé dự VCK World Cup U.20 nhưng khi ở sân chơi đội lớn, chúng ta vẫn chưa vượt qua nổi người Thái nói gì đến World Cup.
