Không chỉ là những lời ca...

25/03/2017 16:53

Linh Chi

Tròn 20 năm trước, năm 1997, Ban Biên tập Báo Hải Phòng nảy ý tưởng dàn dựng chương trình ca nhạc, trong đó có bài hát về Báo nhân kỷ niệm lần thứ 40 ngày Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu. Cố nhạc sĩ Ngọc Hải, Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố giai đoạn ấy là “đối tác” đặt hàng của Báo. Ban đầu, bài hát được lấy tên “Báo Hải Phòng người bạn của chúng ta” với phần ca từ của nhạc sĩ Ngọc Hải. Phần nhạc do nhạc sĩ Ngọc Hải sáng tác có sự đóng góp của thầy giáo Đỗ Hiệp (Trường trung học Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng). Trong đó có câu hát “Chúng ta cùng hát mừng Báo Hải Phòng náo nức tuổi bốn mươi…”. Bài hát được đăng ở số báo ra ngày 21-3-1997 và được cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Báo Hải Phòng biểu diễn lần đầu tại Nhà hát thành phố trong lễ kỷ niệm trang trọng năm ấy.

Sau cuộc ra mắt hoành tráng đầy ấn tượng, bài hát tiếp tục được tập thể những người làm báo Báo Hải Phòng “mang chuông đi đấm xứ người” vào đầu năm 2000 tại Hà Nội nhân Đại hội thi đua của giới báo chí cả nước do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Cũng trong thời gian tập tiết mục, bài hát được nhà báo Anh Thơ sáng tác bổ sung lời 2, và nhạc sĩ Lương Nguyên góp ý đổi tên thành ca khúc “Báo Đảng – người bạn của chúng ta”, chính thức trở thành bài hát truyền thống của những người làm báo Đảng thành phố Cảng.

Thế là, trên sân khấu của Nhà hát Lớn Hà Nội năm 2000, dàn đồng ca báo Đảng thêm một lần tỏa sáng với ca khúc truyền thống. Ca từ mộc mạc, giai điệu bình dị mà để lại bao cảm xúc trong lòng đồng nghiệp cả nước có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm ấy. Điều đặc biệt là, những “nghệ sĩ” trong dàn đồng ca ấy chính là những cán bộ, phóng viên của Báo Hải Phòng.

20 năm qua, không đếm được bao lần ca khúc “Báo Đảng – người bạn của chúng ta” vang lên. Thêm nhiều lần, bài hát được dàn dựng công phu với tổ hợp đồng ca, múa phụ họa có phân lớp, phân màn để tham gia nhiều hội thi, liên hoan văn nghệ quần chúng của thành phố. Và những “nghệ sĩ” trình bày bài hát, không ai khác vẫn chính là những cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng các thời kỳ. Có thế hệ đi trước, có thế hệ trẻ tiếp nối, tất cả cùng nắm tay, hòa giọng tạo nên những màn biểu diễn đáng nhớ mà chất liệu chính là ca khúc truyền thống của mái nhà chung tất cả đang cùng nhau vun đắp.

Không chỉ là những lời ca, bài hát “Báo Đảng – người bạn của chúng ta” kết chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó của mỗi thành viên trong gia đình báo Đảng. Bởi, chỉ một người hay vài người không thể hát ca khúc này một cách hoàn chỉnh. Ca khúc được sáng tác dành cho tất cả những ai thuộc về Báo Hải Phòng. Càng đầy đủ thành viên, ca khúc càng trọn vẹn. Như nhà báo Anh Thơ từng chia sẻ, “Bài hát này không dành cho đơn ca, song ca hoặc tốp ca thuần túy”. Mà đó phải là hợp ca, dàn đồng ca báo Đảng từng tỏa sáng trên những sân khấu trang trọng của Nhà hát thành phố và Nhà hát Lớn của thủ đô Hà Nội. Đó cũng chính là ý nghĩa đặc biệt của ca khúc truyền thống kết nối tinh thần những cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Phòng.